
Liên hoan phim Pusan (PIFF) - một trong những LHP lớn nhất châu Á – diễn ra từ ngày 4 đến 12-10, tại thành phố cảng miền Nam Hàn Quốc. Có 275 bộ phim của 64 quốc gia, phần lớn là những phim chưa hề ra mắt công chúng, sẽ được trình chiếu. Liên hoan mở màn với bộ phim The Assembly (Hiệu lệnh tập hợp) của đạo diễn Trung Quốc Phùng Tiểu Cương.
Đại diện cho điện ảnh Hàn Quốc có các bộ phim Beyond the years (Qua những tháng năm) của đạo diễn lão thành Im Kwon-taek, Breath (Hơi thở) của Kim Ki-duk, The old garden (Vườn xưa) của Im Sang-soo, Secret sunshine (Tia nắng bí ẩn) của Lee Chang-dong…
Đặc biệt, phim mới nhất Night and Day (Đêm và ngày) của đạo diễn danh tiếng Hong Sang-soo (tác giả của Tale of Cinema, Woman is the Future of Man, The Day the Pig fell into the Well… từng được trao tặng nhiều giải thưởng quốc tế) sẽ được giới thiệu tại Hội chợ phim châu Á là hoạt động diễn ra song song với liên hoan phim.
Không cần “nặng túi”

Đạo diễn Hong (bìa phải) đang làm việc với hai diễn viên chính
Mới cuối tháng tám mà trời Paris (thủ đô nước Pháp) bỗng trở lạnh. Trên phố Vouillé, quận 15, sau mỗi lần cắt cảnh, anh chàng điển trai Kim Young-ho và cô Park Eun-hye xinh đẹp (người thủ vai cô bạn thân của nàng Daejangeum trong bộ phim truyền hình nổi tiếng cùng tên) lại được bọc kín dưới một lớp khăn dày. Họ là hai diễn viên chính của Night and Day, bộ phim hợp tác Hàn-Pháp có tới 80% cảnh được quay tại thành phố châu Âu lãng mạn này.
Trong một góc khuất của quán cà-phê, bên chiếc máy xách tay, đạo diễn Hong đang “chỉnh trang” những đoạn thoại của các diễn viên.
đạo diễn Hong quyết định làm phim Night and Day một cách… bất thình lình. Tuy làm phim ở ngay một thành phố đắt đỏ như Paris nhưng kinh phí phim khá eo hẹp, chỉ 850.000 euro (1,2 triệu USD) – bằng một nửa kinh phí của các bộ phim truyện nhựa Hàn Quốc - trong đó nhà nước tài trợ 300.000 euro. Night and Day đã nhận được sự giúp đỡ rất nhiệt tình của các sinh viên và người dân Hàn Quốc đang làm việc và học tập tại Pháp, từ việc phiên dịch, tiếp đón, cho tới cả việc đảm nhận những “vai diễn quần chúng”. Ê-kíp làm phim rất gọn nhẹ…
Đêm Hàn, ngày Pháp
Một gã họa sĩ người Seoul (Kim Young-ho đóng) vì muốn thoát khỏi sự cố phiền toái đã tìm đường tới thủ đô nước Pháp. Tại đây anh gặp gỡ cô gái Hàn (Park Eun-hye) đang theo học tại Học viện Mỹ thuật Paris. Quê nhà xa xôi khiến anh ngày càng gần cô gái. Hai tâm hồn nghệ sĩ nảy sinh mối tình say đắm, mặc dù chàng đã có vợ (Hwang Soo-jeong). Anh họa sĩ phải lựa chọn khó khăn giữa “Đêm” (Hàn Quốc) và “Ngày” (Paris)…
Toàn những yếu tố giúp cho Night and Day đắt khách. Chuyện tình của hai nhân vật chính là “cái cớ” để khán giả thăm viếng những “thánh địa” nghệ thuật ở “kinh đô Ánh sáng”: cầu Solférino bắc ngang sông Seine, vườn Tuileries, khu Montmartre hay một xưởng họa ở vùng Issy-les-Moulineaux. Phim vừa hoàn thành những cảnh quay cuối cùng ở Seoul.
NGỌC HÀ (tổng hợp)