Đó đây

Richard Gere bị “đốt” ở Ấn Độ
Đó đây

Richard Gere bị “đốt” ở Ấn Độ

Đó đây ảnh 1

Chỉ vì không “nhập gia tùy tục” mà Richard Gere, nam diễn viên gạo cội của Hollywood, đang bị phản đối kịch liệt ở Ấn Độ. Tại nhiều thành phố lớn của nước này, các hình nộm hoặc tranh ảnh chân dung của Gere đều bị đem ra... đốt. Những người phản đối chỉ trích Gere không tôn trọng phong tục của họ sau khi nam tài tử này đã ôm chặt và hôn tới tấp Shilpa Shetty – nữ diễn viên Bollywood nổi tiếng – tại một buổi truyền bá thông tin về bệnh AIDS (ảnh). Hình ảnh này đã được đăng tải trên bìa nhiều báo ở Ấn Độ, nơi những cảnh tình tứ được xem là cấm kỵ, không được công khai.
H.C. (theo AP)

Kẹt xe vì... thỏ

Sáng hôm thứ hai 16-4-2007 trên xa lộ M1, một xa lộ có tần suất hoạt động rất cao của Hunggari nối liền Budapest và Vienne (thủ đô của Áo) đã tắc nghẽn do sự cố một xe tải bị tai nạn và đã làm rơi xuống đường “hành khách” của mình là 5.000 chú thỏ. Xa lộ đã bị tắc nghẽn một đoạn dài khoảng 45km ở hướng Tây của Budapest, cảnh sát phải mất nhiều thời gian để thu gom lại khoảng 5.000 “hành khách gặm nhấm” này. Cuối cùng đến trưa người ta cũng đã thu gom được 4.400 con, có khoảng 500 chú thỏ đã bị chết do tai nạn.

Phát ngôn viên của cảnh sát cho biết: “... Điều thú vị là các chú thỏ này lại không tận dụng thời cơ để được chạy trốn mà ngược lại chỉ ngồi tại chỗ, gặm cỏ và tắm nắng.
H.K (theo Reuters, AP)

“Bệ xí” điện tử tự bốc hỏa

Toto, nhà sản xuất thiết bị vệ sinh hàng đầu Nhật Bản, vừa đưa ra đề nghị sửa chữa miễn phí cho hơn 180.000 bồn toilet của hãng này bị sự cố “bốc hỏa”. Đây là những “bệ xí” có chậu rửa điện tử, nằm trong serial Z, được sản xuất từ tháng 5-1996 đến năm 2001, chỉ giới thiệu ở thị trường nội địa. Chúng có thể tự rửa theo phương pháp massage, vệ sinh và sau đó sấy khô cho người sử dụng. Tuy nhiên, bộ phận rửa nằm dưới mâm ngồi có thể tự bốc cháy. May mắn là chưa ai bị “phát hỏa” trong lúc đang “thư giãn”.
H.Ch. (theo BBC)

Viết bằng... 10 ngón tay

Anh Hoàng Tiểu Hồ, 32 tuổi, ở thành phố An Huy (miền Đông Trung Quốc), đang biểu diễn màn viết chữ Arab rất độc đáo bằng... 10 đầu ngón tay. Khả năng đặc biệt này của anh đã làm không ít người ngỡ ngàng. Hoàng cho biết, anh đã luyện tập từ rất lâu, không ngừng nghỉ và càng luyện tập càng thấy thích thú.
N.P. (theo THX)


Cụ bà 92 tuổi biểu diễn sky-diving

Đó đây ảnh 2

Trong ảnh là cụ bà Nam Phi Georgina Hawood, 92 tuổi, đang biểu diễn môn thể thao sky-diving cùng một huấn luyện viên. Sky-diving là môn thể thao mạo hiểm, nhảy ra từ máy bay và biểu diễn trong khi rơi tự do một lúc lâu rồi mới bung dù. Buổi biểu diễn diễn ra ở tỉnh Western Cape (Nam Phi) hôm 15-4. Bất chấp tuổi cao, tinh thần thể thao của cụ Georgina Hawood đã khiến nhiều người nể phục. Có lẽ cụ là người lớn tuổi nhất Nam Phi biểu diễn môn này.
K.B. (theo THX)

Chạy marathon trên ISS

Phi hành gia Mỹ Sunita William  vừa lập nên kỷ lục thể thao mới khi... chạy marathon trên Trạm Không gian quốc tế (ISS). Trong điều kiện không trọng lực, William, với một bộ phận giữ chặt người cho khỏi bay lơ lửng, đã “chạy quanh trái đất ít nhất 2 lần, với tốc độ khoảng 13km/giờ, nhưng bay nhanh hơn 8km/giây”, theo thông báo của NASA. Cô đã lập kỷ lục mới chạy marathon trên ISS với quãng đường 42,164km trong 4 giờ 24 phút. William cho biết, cô chạy để “khuyến khích các em nhỏ hãy tập thể dục mỗi ngày”. Cuộc chạy của cô trùng với cuộc đua marathon hàng năm ở Boston (Mỹ) có bạn của William tham gia.
Đ.A. (theo AFP)

Thiết bị dẫn đường “được mùa”

Thị trường Âu - Mỹ đang tràn ngập các thiết bị dẫn đường với đủ kiểu dáng, kích cỡ. Được ưa thích nhất là loại nhỏ, cầm tay, không cần gắn vào phương tiện. Giá các thiết bị này từ 400–900 euro/chiếc. Đa số thiết bị dẫn đường đều có bản đồ quốc gia, các nước lân cận, cả châu lục. Người tiêu dùng còn có thể chọn những tính năng riêng tùy sở thích và nhu cầu, như chụp ảnh những địa điểm cần thiết và lưu trong thiết bị dẫn đường làm những mốc cho chuyến đi... Các chuyên gia lĩnh vực này dự báo, trong năm nay, lượng tiêu thụ thiết bị dẫn đường cầm tay có thể đạt tới kỷ lục 3,2 triệu chiếc.
P.N. (theo CNS)

Ôm lén... gặp quay lén

Leroy Coleman, hiệu trưởng Trường Phổ thông Sandridge, gần thành phố Lynwood, Nam California (Mỹ) đã bị quay trộm đang “quan hệ” với 2 nữ giáo viên ngay trong phòng làm việc. Sau đó, chiếc đĩa quay lén được gửi cho phụ huynh và đài phát thanh trường. Ông hiệu trưởng buộc phải từ chức hôm 12-4 và ngày hôm sau, 2 nữ giáo viên cũng nghỉ việc không lý do. Cảnh sát đang truy tìm thủ phạm đã quay lén đoạn phim, có khả năng đó là một học sinh trong trường. Phụ huynh học sinh đề nghị chính quyền phải phạt ông hiệu trưởng này.
B.V. (theo Tribune Staff)

Tết Songkran ở Thái Lan: 273 người chết vì tai nạn giao thông

Tờ Bangkok Post sáng nay đưa tin, tính đến nay, sau 5 ngày đầu của lễ hội Songkran, Tết cổ truyền của người Thái, tai nạn giao thông đã làm đến 273 người chết và 3.832 người bị thương. Lái xe trong tình trạng say xỉn, phóng nhanh, không cẩn thận là các nguyên nhân chính. Số người thiệt mạng ít hơn 38 người so cùng thời gian này năm ngoái nhờ năm nay Chính phủ Thái Lan đã mở chiến dịch “Tuần lễ lái xe an toàn” trong dịp lễ hội Songkran.
D.P. (theo Bangkok Post)

Trung Quốc: Bán vé tham dự Olympic Bắc Kinh

7 triệu tấm vé Olympic Bắc Kinh năm 2008 sẽ được bán ra toàn cầu kể từ ngày 15-4. Trong đó số lượng vé bán ở Trung Quốc chiếm khoảng 75%, bán ở nước ngoài chiếm khoảng 25 %. Những người ở Trung Quốc muốn mua vé có thể truy cập trang web của Ban tổ chức Olympic Bắc Kinh theo địa chỉ http:// tickets.beijing2008.cn hoặc đặt mua tại hơn một ngàn chi nhánh Ngân hàng Trung Quốc ở các nơi trong cả nước. Những người nước ngoài kể cả người Hoa và Hoa kiều muốn mua vé có thể liên hệ đường dây nóng của Trung tâm dịch vụ bán vé Ban tổ chức Olympic Bắc Kinh 010-952008 đã chính thức khơi thông.
H.M (theo CRI)

“Lễ kết nạp” đầy bạo lực

Học viện Quản lý hành chính (IPDN) ở Jatinangor, quận Sumedang, tỉnh Tây Java (Indonesia), do chính phủ quản lý sẽ xét nghiệm nước tiểu, máu, chụp X quang 4.600 sinh viên để tìm xem liệu họ có bị... bạo lực học đường. Việc “khám sức khỏe” này xuất phát từ việc một loạt vụ bạo  lực do các sinh viên đàn anh đã “ra tay” với sinh viên mới, xem như “lễ kết nạp”. Hậu quả là đã gây ra cái chết mới đây cho Cliff Munty, một sinh viên mới. Từ năm 2000-2006 đã có 3 sinh viên chết vì lý do này.
D.P. (theo Antara)

Kẻ thù mới của quân đội Malaysia

Quân đội Malaysia đang đối mặt với kẻ thù mới đầy khó chịu là loài gấu có tên “gấu mặt trời”. Chúng thường xuyên lần mò vào các khu trại của binh sĩ Malaysia ở vùng rừng phía Bắc nước này để lấy trộm thức ăn như gạo, đường, bánh quy, bánh mì... Tuy nhiên, gấu mặt trời rất khôn ngoan, thường chạy trốn khi đánh hơi thấy người. Các nhà bảo vệ động vật tại Malaysia kêu gọi binh sĩ nên đối xử tử tế với gấu mặt trời vì chúng đang là nạn nhân của khai thác rừng bừa bãi làm thay đổi môi trường sống.
P.N. (theo Stuff)

Lên mạng... đánh cược về khí hậu

Sự biến đổi khí hậu tuy bất lợi nhưng lại mang lại cho các nhà kinh doanh ở Mỹ cơ hội... kiếm tiền. Một trang web dành riêng cho việc cá cược về khí hậu vừa khai trương tại địa chỉ www.betus.com, người chơi có thể tham gia đánh cược mọi sự kiện liên quan khí hậu như mực nước lên, gấu Bắc cực bị tuyệt chủng... Chỉ trong vòng 3 ngày, đã có tới hơn 3.000 người vào mạng này... cá cược. Phần lớn đánh cược rằng từ nay đến năm 2010, toàn bộ khu vực Manhattan (New York) sẽ bị... chìm trong nước. Sau đó là các “tiên đoán” rất logic như vào năm 2015, mũi Henry ở bang Virginia sẽ bị chìm (200 ăn 1), hay mũi Hattaras ở bang Bắc Carolina, cũng bị chìm (300 ăn 1)...
H.Tr. (theo AP)

Tin cùng chuyên mục