“Lễ hội chạy”
Thành phố Gubbio (Italia) đang tưng bừng chào đón lễ hội hàng năm độc đáo nhất nước này: “Lễ hội chạy”. Tất cả người tham dự được chia làm 4 đội với những phục trang khác nhau.
Mỗi đội vừa chạy vừa đẩy 4 tượng thánh bằng đồng cao 7m đến nhà thờ Gubbio (ảnh). Đội về đích trước sẽ thắng. Du khách không bỏ lỡ cơ hội đến tham quan Gubbio trong thời gian này vì ngoài việc thưởng thức lễ hội, họ còn được nếm thử thức ăn và trái cây do người dân địa phương hiếu khách mời.
P.N. (theo Sina)
Đường hầm nguyện ước
Trong 800 năm qua, đền Yasui Konpiragu ở cố đô Kyoto (Nhật Bản) đều đặn đón khoảng 40.000 khách hành hương mỗi năm. Khách thăm đền chủ yếu là những người mẹ, những người vợ, những cô gái đang yêu. Họ sẽ bò vào một đường hầm, gọi là “đường hầm nguyện ước”, vừa bò vừa cầu nguyện những điều an lành đến với gia đình, cầu cho con cái thi đậu hoặc cầu cho tình yêu được bền chặt...
Đặc biệt, có một tập tục rất hay và tạo sự thích thú cho du khách là dán những tờ giấy bạc lên lối ra đường hầm, tạo nên một “căn lều” được lợp bằng cơ man nào là tiền.
O.L. (theo China Daily)
Mèo mọc... cánh
Một chú mèo có 2 cánh mọc ra 2 bên thân đang gây xôn xao ở tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc). Chủ nhân chú mèo kỳ dị này cho biết, cánh của nó chỉ mới xuất hiện khoảng hơn một tháng nay.
Lúc đầu, bà nghĩ đó là 2 cục bướu, nhưng nó ngày càng dài ra, đến nay đã được hơn 10cm, tuy không hại sức khỏe hay ảnh hưởng nhiều tới sinh hoạt của chú mèo nhưng lại làm các con mèo khác... sợ hãi tránh xa. Nguyên nhân làm chú mèo... mọc cánh được cho là do hiện tượng biến đổi gien.
T.G. (theo Sohu)
Đẩy tàu điện
Cứ tưởng chỉ có xe máy hay xe hơi mới phải đẩy khi gặp trục trặc, ấy vậy mà hàng trăm hành khách trên một chuyến tàu điện ở bang Bihar (Ấn Độ) đã phải xuống để... đẩy nó. Số là chiếc tàu điện này gặp trục trặc sau khi một hành khách lỡ tay kéo dây báo động khẩn cấp và chiếc tàu dừng ngay lập tức ở “khu vực không số”, tức một đoạn đường ray không có dây cáp điện bên trên.
Phải mất hơn nửa giờ, chiếc tàu điện mới được đẩy đến đoạn đường ray có điện để nối lại cuộc hành trình.
C.H. (theo Reuters)
“Thuốc lá điện tử” giúp bỏ hút thuốc
Là một phát minh của Công ty Golden Dragon (Trung Quốc), “thuốc lá điện tử” có hình dạng như điếu thuốc, có mùi và thậm chí... tỏa khói như những điếu thuốc bình thường. “Điếu thuốc” này chạy bằng pin và mô phỏng việc hút thuốc bằng cách đưa chất nicotine qua đường hít thở trong vòng từ 7 đến 10 giây. “Thuốc lá điện tử” không gây hại sức khỏe và có thể giúp người nghiện bỏ thuốc lá.
Thiết bị này đã có mặt tại Trung Quốc, Israel, Thổ Nhĩ Kỳ và một số nước châu Âu với giá 208 USD.
Kh.H. (theo Reuters)
Phát hiện giống rùa tuyệt chủng ở sông Mekong
Một trong những giống rùa lớn nhất thế giới, tưởng đã tuyệt chủng, vừa được phát hiện tại vùng biển từng là căn cứ của Khơme Đỏ ở Campuchia. Các nhà bảo tồn động vật cho biết, con rùa này là một rùa cái, nặng 11kg, có mai mềm. Giống rùa này có thể dài đến 2m và nặng 50kg, từng được thấy lần cuối cùng ở Campuchia hồi năm 2003.
Quỹ bảo tồn Động vật hoang dã thế giới (WWF) nhận định, việc phát hiện con rùa cái này là cơ hội hiếm có cho các nhà khoa học nhằm “hồi sinh” giống rùa tưởng đã biến mất khỏi hành tinh này.
H.X. (theo BBC)
Người Đức to béo nhất châu Âu
Theo Hiệp hội Nghiên cứu béo phì quốc tế (Iaso), 2/3 đàn ông Đức (75,4%) và hơn nửa phụ nữ Đức (58,9%) bị thừa cân. Chi phí giải quyết nạn béo phì ở Đức lên tới 70 triệu euro/năm. Chuyên gia dinh dưỡng và thực phẩm của Đại học Berlin, Koletzko, khẳng định người Đức béo phì do... bia.
Ngoài bia, thêm một lý do nữa khiến người Đức ngày càng đẫy đà là do ít vận động. Trẻ em Đức chỉ thích ngồi, không thích tập thể dục, kể cả tập ở trường. Có tới 80% trẻ em béo phì lớn lên thành người lớn béo phì.
H.Tr. (theo Libération)
Cướp biển Somalia bắt 2 tàu đánh cá Hàn Quốc
Các tên cướp biển có vũ trang ngày 16-5 đã bắt 2 tàu đánh cá Hàn Quốc, giữ các thủy thủ làm con tin, trong khu vực Ấn Độ Dương thuộc lãnh hải Somalia. Hai tàu này đăng ký ở Tanzania, bị tấn công khi đang trên đường từ cảng Mombasa của Kenya về Yemen, trên tàu có 4 người Hàn Quốc và 26 thủy thủ.
Ngoại trưởng Hàn Quốc Song Min-Soon cho biết sẽ viết thư gửi người đồng nhiệm Kenya để ông này can thiệp kêu gọi sớm thả các con tin. Vùng biển Somalia, Indonesia và Bangladesh là những nơi nguy hiểm nhất thế giới đối với các tàu bè qua lại. Hồi tháng 4 vừa qua, một tàu đánh cá ngừ của Hàn Quốc cùng 25 thủy thủ châu Á cũng đã bị cướp biển Somalia tấn công.
H.Tr. (theo AFP)
NASA thử nghiệm robot “Depths”
Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) vừa thử nghiệm robot “Depths” để thăm dò giếng Zacaton ở bang Tamaulipas (Mexico) trong 2 tuần. Robot thử nghiệm này, còn gọi là “Clementine”, nặng 1,5 tấn, đường kính 2,5m, được thiết kế với mọi chức năng tự động hóa do có 50 thiết bị cảm biến âm thanh và nhiều thiết bị cảm biến nhiệt độ. “Clementine” có khả năng định dạng mọi địa hình và phát hiện sự thay đổi về ô xy và các thành phần khác trong nước.
Tháng 2 rồi, “Clemetine” đã thành công trong cuộc thăm dò giếng ngầm La Pilita ở Mexico. Nếu thử nghiệm thành công lần này, NASA hy vọng sử dụng “Clementine” để nghiên cứu và phát triển công nghệ vệ tinh.
N.P. (theo ABC Online)
Mẹ chở con đi cướp
Một bà mẹ người Đức, 36 tuổi, đã lái xe đưa đứa con trai 17 tuổi đến một tiệm kim hoàn ở thành phố Dresden để thực hiện phi vụ cướp. Trong khi đứa con trai và 2 kẻ tòng phạm tấn công người bán hàng và cướp nữ trang bên trong, bà mẹ này ngồi chờ trong xe đậu bên ngoài.
Vụ cướp không thành, khi ra trước tòa, bà này cho biết vì sợ con trai có thể... gặp nguy hiểm nên mới lái xe đưa con đi và chờ con bên ngoài. Bà mẹ “thương con” bị tuyên án 3 năm 10 tháng tù giam. Đứa con bị phạt cảnh cáo vì chưa đến tuổi thành niên.
H.Ch. (theo Bild)