Đồng Tháp: Trạm cấp nước sạch... bỏ hoang

Các trạm cấp nước sạch trị giá hàng trăm triệu đồng/trạm (nằm trong Chương trình mục tiêu quốc gia) tại xã Tân Huề, Tân Bình (cù lao Tây) huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp hoàn thành gần một năm nay nhưng bị bỏ hoang, đang gây bức xúc trong nhân dân.

Đó là trạm cấp nước cho cụm dân cư vượt lũ ngay sau lưng UBND xã Tân Huề , trong khi 140 hộ dân sinh sống ở đây phải mua nước sạch với giá cao. Ông Nguyễn Văn Út, bức xúc nói: “Chúng tôi phải chịu cả năm nay, muốn có nước dùng sinh hoạt hàng ngày phải bỏ ra 12 ngàn đồng thuê bơm nước trong một tiếng đồng hồ. Trong khi đó, trạm cấp nước mới xây dựng ngay cụm dân cư thì bị… bỏ hoang”.

Cách đó không xa, trạm cấp nước tại tuyến dân cư rạch Mã Trường (ấp Tân Bình Hạ, xã Tân Huề) đã hoàn chỉnh cũng không có nước. Bà Phạm Thị Mỹ Lệ phản ánh: “Ai thấy xây trạm cấp nước sạch cũng mừng hết lớn. Ai dè, trạm xây xong mà dân vẫn phải xài nước rạch Mã Trường rất dơ bẩn. Mấy tháng nắng, rạch cạn queo, dân phải đi mấy cây số ra sông lớn gánh nước về xài”. 
 
Ông Lê Minh Mật, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Huề cho biết: “2 trạm cấp nước này do Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Đồng Tháp đầu tư xây dựng, chưa bàn giao cho xã. Địa phương không được tham gia bất kỳ công đoạn nào. Nếu như ban đầu, xã có thể tham gia ý kiến thì chúng tôi đã kiến nghị không không xây trạm cấp nước mà đầu tư nâng cấp nhà máy nước hiện có thì tiện lợi hơn”. Trạm cấp nước cho tuyến dân cư xã Tân Bình có nước nhưng chất lượng rất xấu, bị nhiễm phèn nặng… Theo tìm hiểu của chúng tôi, việc xây dựng các trạm cấp nước này đã không được khoan thăm dò. 
 
Ông Nguyễn Chấp Kinh, Giám đốc Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Đồng Tháp, cho rằng: “Đúng là người dân có phàn nàn với chúng tôi về chất lượng nước chưa tốt.

Do chi phí khoan dò tìm mạch nước ngầm quá cao, bằng với kinh phí đầu tư một trạm cấp nước nên chúng tôi chỉ dựa trên cơ sở… đánh giá tổng quát mạch nước ngầm để… tiết kiệm(!?). Trạm cấp nước đã hoàn thành nhưng không có nước thì chỉ còn phương án duy nhất là… xây thêm bể xử lý nước mặt”. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của chúng tôi kinh phí để xây dựng, quản lý một bể xử lý nước mặt lên đến 600 triệu đồng, gấp rưỡi kinh phí đầu tư một trạm cấp nước ngầm. BÌNH ĐẠI
 
Quảng Nam: Khởi tố một ngư dân dùng thuốc nổ đánh cá 
 
Sáng nay, 2-11, Công an huyện Núi Thành đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lý Văn Thung (trú tại Bình Thọ, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) vì tội vận chuyển, sử dụng trái phép chất nổ.

Theo hồ sơ ban đầu, vào tháng 8-2007, Thung nhặt được 3 quả mìn từ chiến tranh còn sót lại tại khu vực sân bay Chu Lai đem về nhà cất giấu và tháo ngòi, lấy thuốc nổ. Sau đó, Thung sử dụng lượng thuốc nổ (khoảng hơn 2 kg) này và mua thêm 10 kíp nổ, dây cháy chậm để chế thành 10 quả nổ tự tạo đưa ra biển để đánh cá. Khi Thung đưa các quả nổ lên tàu ra đến khu vực biển Khe Cả, xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành thì bị lực lượng biên phòng cửa khẩu Kỳ Hà phát hiện bắt giữ. Nguyên Khôi
 
Đà Nẵng: Đặt loa phóng thanh tại các bãi tắm, điểm ngắm biển
 
Sáng 2-11, UBND TP Đà Nẵng đã có văn bản đồng ý cho phép Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi tắm du lịch tại Đà Nẵng được lắp đặt hệ thống loa phóng thanh có công suất lớn, từ nút cảnh quan đường Phạm Văn Đồng đến đường Nguyễn Văn Thoại, để phổ biến nội quy, thông báo các quy định của bãi tắm và những điều cần thiết, nhằm thiết lập trật tự tại các bãi tắm.  Dân Hùng
 

Tin cùng chuyên mục