Tối qua 29-8, ông Nguyễn Xuân Phát, Phó chánh Tòa hình sự TAND Tối cao TPHCM đã đến Tiền Giang để họp dân xin lỗi anh Nguyễn Thanh Hải, một “tử tù” đã hai lần bị kết án tử hình. Sau hơn 5 năm bị kết án oan sai, ngày 15-6, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tiền Giang đã ra quyết định trả tự do cho anh Hải
5 năm trời tủi nhục
Anh Hải kể lại với chúng tôi sau khi được minh oan. Một tai họa oan nghiệt đã ập xuống gia đình anh vào một ngày đầu tháng 1-2002. Đương là lao động chính trong gia đình nuôi vợ con thì bỗng nhiên anh bị bắt khẩn cấp về tội “giết người”. Nguyên nhân dẫn nỗi oan nghiệt này là xuất phát từ việc cô bé Huỳnh Thị Ngọc Hằng, sinh năm 1987, bỗng dưng mất tích trên địa bàn phường 6, TP Mỹ Tho (Tiền Giang). Ba ngày sau đó, người ta phát hiện xác cô gái tại ao gần căn nhà hoang thuộc tổ 9, khu phố 12, phường 6. Sau khi tiến hành điều tra, Công an tỉnh Tiền Giang kết luận Nguyễn Thanh Hải, sinh năm 1970, ngụ tại số 36 đường Lý Thường Kiệt B, phường 6 là thủ phạm chính và tiến hành khởi tố, bắt tạm giam. Chưa hết chỉ vài ngày sau, vợ anh là chị Nguyễn Thị Tuyết Vân trong lúc đang mang thai cũng bị cơ quan điều tra bắt giữ trong thời gian 12 ngày với hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Anh Hải nghẹn ngào kể, khi vào trại giam đã bị cán bộ điều tra ép cung buộc phải nhận tội đã giết chết Hằng và cướp tài sản. Người cán bộ này còn dựng cả “kịch bản” hành vi giết người và bắt Hải phải tập hơn 20 động tác để đưa ra hiện trường thực nghiệm điều tra. Không còn cách nào khác Hải phải ngoan ngoãn nghe theo lời của cán bộ điều tra. Cả hai phiên tòa Hải đều bị tuyên án tử hình trong lúc này.
Nước mắt ngày về
Chồng được giải oan, vợ thì chưa! Tại buổi công khai xin lỗi anh Hải, ông Nguyễn Xuân Phát cho biết, trường hợp chị Nguyễn Thị Tuyết Vân có quyền nộp đơn đến VKSND và Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tiền Giang để yêu cầu tuyên bố chị không phạm tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và công khai xin lỗi, bồi thường thiệt hại vì chị Vân cũng bị cơ quan điều tra bắt tạm giữ hình sự trong thời gian 12 ngày với hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. |
Bị tuyên án tử hình đến hai lần trong trại giam Hải vẫn một mực kêu oan. Cuối cùng rồi Hải cũng được giải oan. Chiều 15-6, Hải đang ở trong trại giam thì được cán bộ quản giáo kêu lên. Được thông báo trả tự do Hải đã lẳng lặng bước ra khỏi cổng trại giam trong túi không có một đồng xu. Anh chạy xe ôm đã không dám chở Hải về nhà nếu như Hải không có tờ giấy ra trại. Năm năm trời bị biệt giam ngày trở về Hải phải lần tìm mãi mới về được nhà mình (do cảnh vật thay đổi). Hải đứng trước nhà mình. Cả nhà sửng sốt, vợ anh Hải thốt lên “Má ơi! Anh Hải vượt ngục”. Hải la lớn “Con được thả rồi”. Mẹ anh đã chạy ra ôm chầm lấy anh. Suốt đêm đó, cả nhà Hải không người nào chợp mắt. Duy nhất chỉ có đứa bé hơn năm tuổi con Hải vẫn ngủ vùi bởi khi anh bị bắt nó còn nằm trong bụng mẹ.
Thủ phạm vẫn còn ngoài vòng pháp luật?
Cả hai luật sư tham gia bào chữa cho bị cáo trước đó đều cho rằng vụ án còn quá mơ hồ về chứng cứ buộc tội, còn lời khai nhận tội của bị cáo đều mâu thuẫn với các chứng cứ khác có trong vụ án. Cũng không có bằng chứng nào xác định Hải có mặt tại hiện trường. Trong khi đó, bị cáo có bằng chứng ngoại phạm đối lập với các lời khai nhận tội tại cơ quan điều tra, nhưng không được tòa xem xét.
Tại biên bản khám nghiệm tử thi của tỉnh Tiền Giang, nạn nhân chết do bị siết cổ bằng một chiếc áo, trong khi đó cơ quan điều tra, VKS, tòa án cấp sơ thẩm và phúc thẩm đều cho rằng Hải giết chết nạn nhân bằng cách dùng tay bóp cổ. Kết luận này chưa phù hợp với những dấu vết trên thân thể nạn nhân được thể hiện trong các tài liệu đã thu thập được. Tuy nhiên điều mà dư luận đang quan tâm là hiện nay thủ phạm trong vụ án này vẫn còn ung dung ngoài vòng pháp luật. Những người đã gây ra oan sai cho anh Hải đến nay vẫn chưa bị xử lý kỷ luật.
Thúy An
- TAND Tối cao xin lỗi người bị bắt oan