Đường dây gái gọi cao cấp ở Mỹ

Đường dây gái gọi cao cấp ở Mỹ

Bài 3: Cái giá phải trả

Chuyên gia quân sự cũng “dính bom”

Có thể nói Palfrey có một chiến lược quảng cáo rất đa dạng về dịch vụ gái gọi của mình. Chẳng hạn như trên một trang web, Brandy Britton tự giới thiệu mình với bí danh “Alexis”. Cùng với những tấm ảnh mặc đồ lót gợi cảm là những lời giới thiệu rất ấn tượng: “Một cô gái tinh tế, có học vấn cao, luôn thẳng thắn bày tỏ những suy nghĩ. Có hai bằng cao cấp về sinh học và xã hội học, cùng tấm bằng tiến sĩ tại một trong những trường đại học danh tiếng”. Tiếp theo đó là cả một bảng giá với những quy định rõ ràng: 1 giờ – 300 USD; cùng ăn trưa hay ăn tối tại nhà hàng trong 5 giờ – 1.200 USD; một đêm (12 giờ) – 1.800 USD; cả ngày đêm – 2.500 USD; kỳ nghỉ cuối tuần – 4.500 USD; cả tuần 7.000 USD…

Đường dây gái gọi cao cấp ở Mỹ ảnh 1

Vợ chồng cố vấn Dick Morris đã ly hôn ngay sau khi Morris vướng phải vụ bê bối gái điếm

Quan chức ngoại giao cao cấp Randall Tobias đã thề thốt với phóng viên Ross rằng, ông ta có mời các nhân viên của “quý bà Julia” tới vài lần “chỉ để nhờ massage” chứ không hề có quan hệ tình dục. Nhưng ngay sau cuộc trò chuyện với phóng viên này, dường như ông cũng hiểu rằng không thể bưng bít được sự việc, ngay sau đó Tobias đã đệ đơn xin từ chức.

Đây có thể coi là một quyết định kịp thời và khôn ngoan, nếu biết rằng Ngoại trưởng Condolezza Rice (sếp trực tiếp của Tobias) là một quan chức có những nguyên tắc đặc biệt nghiêm khắc. Thông báo về vụ từ chức của Tobias, phát ngôn viên Sean McCormack của Bộ Ngoại giao chỉ nói rằng, đây chỉ là một quyết định của cá nhân ông ta. McCormack còn úp mở thêm rằng, “Randall và gia đình ông đang phải trải qua một giờ phút khó khăn” và “chúng tôi thấu hiểu được quyết định này”.

Một nạn nhân đáng chú ý khác trong bản danh sách của Palfrey là Harlan Ullman, chuyên gia quân sự nổi tiếng của Trung tâm nghiên cứu chiến lược quốc tế, đồng thời là tác giả của Chiến lược ném bom có tên gọi “shock and awe” từng được triển khai tại Iraq. Quan chức này dù thừa nhận đã từng là khách hàng của Palfrey, nhưng lại từ chối đưa ra bất cứ lời bình luận nào. Ngày 16-7-2007 vừa qua, đến lượt Thượng nghị sĩ David Vitter (bang Louisiana) cũng phải chính thức thừa nhận mình từng là khách hàng của “quý bà Julia”. Lần này, công lao hàng đầu trong việc lần ra chủ nhân “cỡ bự” của một số điện thoại trong danh sách thuộc về điều tra viên Larry Flynt.

Chỉ là “phần nổi” của tảng băng!

Nếu tính đến việc tú bà Palfrey hứa hẹn sẽ công bố tên tuổi của vài chục khách hàng cao cấp khác, thì những gì đã được tiết lộ có thể mới chỉ là “phần nổi” của tảng băng. Sau những buổi điều trần đầu tiên, Palfrey đúng ngay tại lối ra của tòa án đã tuyên bố vừa trao hết toàn bộ danh sách các số điện thoại (nặng tổng cộng 21kg) cho kênh truyền hình ABC. Tú bà này còn khẳng định, các nữ nhân viên sẽ giúp tìm kiếm các khách hàng khác để có thể làm nhân chứng bảo vệ cho bà ta. Vấn đề là Palfrey đang bám vào lời khai của Tobias rằng, các gái gọi của bà ta chỉ đảm nhận mỗi công việc massage cho khách hàng. Palfrey cũng bày tỏ sự “thông cảm chân thành” đối với Tobias cùng gia đình.

Luật sư riêng Montgomery Blair Sibley của Palfrey cũng khẳng định rằng, bất cứ một người nào có tên trong danh sách được hãng ABC phát hiện ra đều có thể bị triệu tập ra tòa làm nhân chứng. “Ở đất nước chúng ta, không có bất cứ một người nào có thể đứng trên luật pháp” – viên luật sư nói thêm. Bản thân Palfrey trong một bài trả lời phỏng vấn trước đó cũng đã có lời bóng gió đe dọa: “Tôi có thể nói rằng, đây là một vụ việc còn kéo dài và không dễ chịu chút nào. Tôi không có ý định sẽ phải vào tù chỉ vì không dám nêu tên một thứ trưởng hay bất cứ ai đại loại như vậy”. Một số nguồn tin còn khẳng định, đã có nhiều luật sư của ít nhất 5 nhân vật cao cấp tại Washington đã tìm cách liên hệ với Montgomery để tìm hiểu, liệu các khách hàng của họ có thể đảm bảo được giữ kín tên tuổi hay không?.

Những vụ bê bối trong chính giới liên quan đến gái bán hoa tại Washington từ lâu đã không phải là chuyện hiếm. “Nổi đình nổi đám” gần đây nhất phải kể tới Dick Morris – một cựu cố vấn hàng đầu, đồng thời là kiến trúc sư về công nghệ tranh cử từ thời Tổng thống Bill Clinton. ]

Năm 1996, một bài báo đã tiết lộ Morris thường xuyên qua lại ở khách sạn với một gái điếm. Sự việc thật ra cũng không đến mức quá nghiêm trọng nếu không có những lời khai của cô gái này. Theo đó, tính cách vênh váo của Morris đã vô tình làm tiết lộ nhiều bí mật của Nhà Trắng. Có lần Morris đã “khoe” nguyên bài phát biểu được chuẩn bị từ trước cho Hillary Clinton và cô gái điếm này đã được kiểm chứng không sai một câu khi đệ nhất phu nhân phát biểu trực tiếp trên truyền hình. Lần khác, Morris đã gọi điện cho ngài tổng thống ngay từ khách sạn, trong khi cô gái này có thể nghe trực tiếp cuộc trò chuyện trên một máy mắc song song.

Bài báo còn trưng ra tấm ảnh Morris đứng cạnh bạn tình trên ban công khách sạn. Vị cố vấn hàng đầu của Nhà Trắng khi đó đã lẳng lặng nộp đơn từ chức mà không một lời thừa nhận hay bác bỏ. Bà vợ của Morris vì vụ việc này cũng đệ đơn ly dị chồng.

LINH NGA tổng hợp

Thông tin liên quan:

Bài 1: “Rung chuyển” Washington

Bài 2: Những “nạn nhân” hàng đầu của “danh sách đen”

Tin cùng chuyên mục