
Rút cuộc thì bà xã tôi cũng đã về. Có điều chậm hơn mọi ngày tới hơn hai tiếng đồng hồ. Báo hại là hơn hai tiếng đồng hồ đó đã khiến ba cha con tôi ngồi nhà như ngồi trên đống lửa. Thấy gương mặt đầy mỏi mệt của bà xã, tôi ráng dịu giọng:

- Sao về trễ vậy em?
Bà xã cằn nhằn:
- Tại cái xe đó?
Tôi ngạc nhiên:
- Ủa sao vậy? Xe mình mới “đập thùng” mà em. Có va quẹt với xe nào không?
- Va quẹt thì giờ này đã vô bệnh viện rồi...
- Vậy sao em nói tại xe?
- Xe hư thì em nói tại xe chớ không lẽ nói tại em?
Nghe giọng bà xã hơi nóng tôi vội hạ nhiệt:
- Thôi em vô coi tắm rửa đi cho khỏe rồi ăn cơm... có gì nói chuyện sau.
Mười lăm phút sau cả nhà quây quần quanh mâm cơm. Sau khi đã có chén cơm dằn bụng bà xã tôi trở lại chuyện hư xe hồi nãy:
- Anh biết không, em vừa vô cây xăng đổ đầy bình vậy mà mới đi được chừng hơn cây số thì xe chết máy. Phải dắt bộ cả nửa tiếng mới có tiệm sửa...
- Rồi họ có nói xe hỏng sao không em?
- Ban đầu họ cũng không tìm ra, loay hoay mãi họ mới phát hiện cái con... Cái con... gì đó bị hư...
- Em nói con gì?
- Em cũng không rành, chỉ nghe họ nói cái con... gì đó bị nở ra làm xăng không xuống nổi vậy là họ thay cho mình. Vậy đó!
Tôi vỡ lẽ:
- Thôi, thôi anh hiểu rồi, hư cái con kêu bằng “pong tu” phải không?
- Phải, đúng vậy đó anh!
- Vậy là tại xăng có pha a-xê-tôn làm hư xe mình chớ đâu phải tại xe của mình hư!
- Trời! Trong xe còn gần cả bình xăng đó anh... Làm sao giờ?
- Thì chỉ còn cách hút hết ra... rồi đi kiếm xăng không có pha thứ đó thay vô... nếu không lại hư con ấy nữa.
- Trời. Em đã tốn cả trăm ngàn thay con ấy rồi, giờ lại bỏ gần như nguyên cả bình xăng, vậy ai chịu trách nhiệm chuyện này.
- À... thì trước mắt nhà mình đã chịu trách nhiệm rồi đó thôi.
- Lại còn chuyện kiếm đâu ra xăng không pha cái của nợ đó mà thay nữa chớ!...
Tới đây tôi lại phải hạ nhiệt bà xã một lần nữa kẻo bà nóng quá sanh văng tục:
- Bình tĩnh em. Ráng chờ có kết quả xét nghiệm rồi người ta tái xuất đám xăng đó trả lại nơi bán là mình khỏe.
- Vậy từ đây tới khi đó em đi bằng gì?
- Ủa, vậy từ khi biết đi em đi bằng gì???
- !!!
LÊ ĐIỆP