FBI phá tan đời Steven Seagal

FBI phá tan đời Steven Seagal

Ngôi sao phim hành động Steven Seagal cho rằng Cục Cảnh sát Liên bang Mỹ (FBI) đã phá tan sự nghiệp điện ảnh của ông và đòi FBI phải có lời xin lỗi. 

  • Dính đến tội phạm?
FBI phá tan đời Steven Seagal ảnh 1
"Nico" chơi guitar giải sầu

Nico (tên thường gọi của Steven Seagal) với mái tóc dài tết kiểu đuôi ngựa sau gáy và giỏi võ Aikido ngày nào nay đã 56 tuổi. Ông bị FBI nghi ngờ đã đe dọa các nhà báo và “quan hệ rộng” với mafia, nhưng sau đó thì khẳng định Seagal không dính líu. Nhưng từ đó, không nhà sản xuất phim nào dám mời Seagal đóng phim. Dĩ nhiên Nico bác bỏ mọi dính líu và yêu cầu phải được minh oan.

Cuộc điều tra của FBI bắt đầu năm 2002 (tức 10 năm sau khi Nico xuất hiện trong bộ phim ăn khách Bị bao vây với vai một đầu bếp giỏi võ cứu một chiến hạm bị khủng bố đánh chiếm), khi nhà báo tự do Anita M. Busch của tờ Los Angeles Times phát hiện một con cá chết và một cánh hoa hồng đỏ trên kính xe bị đập tan nát của bà, cùng mẩu giấy ghi “Chấm dứt đi!”. Bà Busch khai với cảnh sát rằng bà đang tìm thêm thông tin vụ cộng sự làm ăn Julius R. Nasso và nhiều “đại ca” mafia ở New York  âm mưu tống tiền Seagal.

FBI có “chỉ điểm” giấu tên ở Los Angeles nói rằng, kẻ trực tiếp hù dọa bà Busch là tên tội phạm Alexander Proctor có nhiều tiền án về ma túy. Tháng 10-2002, FBI xin tòa cấp tờ trát khám xét nhà Proctor. Trát nêu Proctor khai Seagal đã thuê thám tử tư Anthony Pellicano đe dọa bà  Busch, nhưng Pellicano nhờ Proctor “làm hộ”.  Proctor nói “Họ muốn tạo ra vụ đe dọa kiểu Italia để Seagal không bị dính líu”.

Nhưng tờ trát đã lọt vào tay báo Los Angeles Times và được đưa lên địa chỉ www.thesmokinggun vốn chuyên thông tin về những vụ vi phạm pháp luật của các nhân vật nổi tiếng.  Nico kể, anh đã yêu cầu luật sư đề nghị FBI và tòa cung cấp bản sao tờ trát này, nhưng không được chấp nhận. Seagal thắc mắc: “Tại sao các nhà báo được xem còn tôi thì không được?”, và nhận được câu trả lời là tờ trát không bị “xì” cho báo giới, nhưng vì “đưa nhầm” vào một hồ sơ có thể công bố trước tòa và các nhà báo đã “moi” được. Seagal không tin một tài liệu mật lại bị “đặt nhầm chỗ”.

  • “Nico” đã bị oan sai

Cuộc điều tra của FBI cho rằng Seagal có quan hệ với Pellicano, nhưng Nico nói tay này chỉ thực hiện một vụ rắc rối pháp lý cho ông, ông không hài lòng với kết quả trong khi tiền thuê Pellicano lại quá cao nên ông không chịu trả 260.000 USD. Seagal nói, ông và Pellicano không hề nói chuyện với nhau từ những năm 1990, và chuyện ông bị nghi thuê Pellicano “hù” nhà báo nữ là “thật nực cười”. Pellicano đang phải ở tù cấp liên bang, chờ hầu tòa về tội nghe lén các nhân vật nổi tiếng ở Hollywood (để thân chủ của Pellicano chiếm thế thượng phong trong những vụ tranh chấp pháp lý) cùng nhiều tội danh khác.

Là con trai một thầy giáo và mẹ hoạt động xã hội, Seagal học võ từ nhỏ ở Nhật Bản. Lớn lên Seagal làm những việc vặt như vệ sĩ “khỉ đột”, rồi làm cố vấn nghệ thuật cho các phim như Đừng bao giờ nói không bao giờ nữa (Sean Connery đóng vai điệp viên James Bond 007) trước khi sự nghiệp diễn xuất “cất cánh” từ sau lần thử vai với Hãng phim Warner Brothers. Seagal cũng là một trong số ít tài tử điện ảnh Mỹ theo đạo Phật, rất tích cực bảo vệ súc vật và nhận nuôi nhiều chó mèo hoang.

Seagal cũng nói hồi tháng 9-2004, FBI đề nghị ông chịu kiểm tra qua máy phát hiện nói dối. Kết quả cuộc kiểm tra ngày 20-10 năm ấy, FBI thông báo với Nico rằng, họ biết ông không liên can trong cuộc điều tra Pellicano. Nico nói, họ cũng đã nói riêng với các nhà báo biết nhưng chưa công khai minh oan cho ông. Đại diện của FBI từ chối bình luận vì nguyên do “cuộc điều tra vẫn còn tiếp tục”. Vì thế, có lẽ Nico sẽ còn phải chờ lâu mới được nghe lời xin lỗi theo ý muốn. Ông nói: “Tôi phát ốm khi cứ phải nghe tên mình bị kết dính với tội phạm mà chính phủ đã biết tôi chẳng hề dính líu”.

Có một điều chắc chắn là sự nghiệp Seagal đang tàn. “Nico” từng là ngôi sao lớn của các phim hành động ăn khách , như Bị bao vây (Under Siege, 1992) kiếm được 156 triệu USD tiền vé toàn thế giới, Ngoài vòng pháp luật (Out of Justice), Bị tuyên án tử (Mark for Death)… nhưng từ sau khi bị FBI nghi ngờ, sự nghiệp của ông chỉ còn những phim thu trực tiếp vào đĩa DVD, chứ không được lên màn ảnh lớn như Chuyến bay giận dữ (Flight of Fury), Lực lượng tấn công (Attack Force). Phim gần đây nhất của “Nico” là Thoát khỏi những vết thương (Exit Wounds, năm 2001). Từ đó ông tham gia khoảng chục phim DVD bán được khoảng 25 triệu USD, quá “bèo” so với các phim của “Nico” những năm 1990 với khoảng 1 tỷ USD từ tiền vé và băng vidéo.

TRUNG TRỰC (tổng hợp)

Tin cùng chuyên mục