Gala Dinner - đậm đà bản sắc Việt Nam

Gala Dinner - đậm đà bản sắc Việt Nam

Đúng 19 giờ 20 phút, khu vực Trung tâm Hội nghị quốc gia (NCC) bừng sáng giữa màn đêm huyền ảo của thủ đô Hà Nội thanh bình và mến khách. Khoảng sân rộng trước cửa chính NCC lộng lẫy hẳn lên với hàng trăm đài phun nước lung linh dưới ánh đèn nê-on.

Khi những chiếc ô tô sang trọng chở các vị khách tiến vào và dừng lại trước đại sảnh, ông Lê Sỹ Vương Hà, Vụ trưởng Vụ lễ tân Bộ Ngoại giao, trong vai “người đưa đường” lịch lãm, ra tận cửa xe đón và dẫn khách vào đại sảnh. Thảm đỏ trải dài theo lối đi từ cửa ô tô vào tận phòng đại tiệc. Hai bên lối đi, các cô gái Việt Nam tươi cười, duyên dáng trong trang phục dân tộc, với đủ màu sắc rực rỡ, đại diện cho 54 dân tộc và truyền thống hiếu khách Việt Nam.

Gala Dinner - đậm đà bản sắc Việt Nam ảnh 1
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nâng cốc chúc mừng các nhà lãnh đạo APEC tại Gala Dinner.

Không gian Đại sảnh như được mở rộng mãi bởi những bức tranh khổ lớn được bố trí đầy tính thẩm mỹ. Hai bên cánh gà, nổi bật trên nền xanh dương của biển Thái Bình Dương là biểu tượng APEC Việt Nam 2006.

Ấn tượng nhất vẫn là bức tranh treo chính giữa đại sảnh mô phỏng vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới. Trên nền xanh dịu mát của biển, hai hòn trống - mái nổi lên như một biểu tượng của tình bạn, tình hữu nghị và lòng mến khách của người dân Việt Nam.

Giai điệu mượt mà, du dương của ca khúc “Việt Nam quê hương tôi”, những lời ca đầy biểu cảm: “Bạn ơi hãy đến quê hương chúng tôi, ngắm mặt biển xanh xa tít chân trời, nghe sóng vỗ dạt dào...” đã gởi đến các vị khách quý và bạn bè bốn phương lời chào đón ngọt ngào nhất.

Không gian phòng đại tiệc thật lộng lẫy và ấm cúng, với muôn vàn sắc hoa tươi thắm và những hình ảnh tiêu biểu nhất cho lịch sử, văn hóa Việt Nam như: Khuê Văn các, chùa một cột... MC dẫn chương trình cũng được lựa chọn kỹ lưỡng, đặc biệt là phải nói chuẩn tiếng Anh (theo thông lệ của APEC). Trong số 3 phiên dịch của đêm Gala, Louisa Huỳnh Thuận (người Mỹ gốc Việt), cộng tác viên tiếng Anh của VTV4 đảm nhận phần dẫn chương trình văn nghệ.

Màn trình chiếu bộ phim dài 21 phút do Trung tâm Nghe nhìn Thông tấn sản xuất, giới thiệu đất nước, con người, đặc sắc văn hóa của 21 nền kinh tế thành viên APEC là sự mở đầu ấn tượng và đầy ý nghĩa cho đêm Gala.

Qua bộ phim này, người xem có được những hình ảnh tiêu biểu, sống động nhất về tiềm năng, triển vọng của mỗi nền kinh tế thành viên. Tiếp đó là màn biểu diễn nghệ thuật đặc sắc do các nghệ sĩ Việt Nam trình diễn, với những tiết mục ca múa nhạc đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam như: “Lưu thủy kim tiền”; hòa tấu đàn bầu “Cung đàn đất nước”; hòa tấu đàn tranh “Xuân quê hương”, “Qua sông”, độc tấu đàn T’rưng “Suối đàn T’rưng”; múa “Lục cúng hoa đăng”... mang đến cho các nhà lãnh đạo, các vị khách những cảm xúc độc đáo, ấn tượng sâu sắc.

Tại đêm Gala, các nghệ sĩ đến từ các nền kinh tế thành viên cũng tham gia biểu diễn những tác phẩm kinh điển của thế giới như “Sông Đa-nuýp xanh”, “Vũ khúc Hung-ga-ri”’... trong phần âm nhạc thính phòng.

Không chỉ phần “Gala”, mà ngay cả phần “Dinner” cũng sử dụng tối đa hương vị Việt. Hầu hết các món ăn đều có sự góp mặt của nguyên liệu Việt Nam như atiso Đà Lạt, mật ong Ba Vì... Ngay cả các đồ dùng trong bữa ăn cũng ưu tiên sử dụng các sản phẩm, các chất liệu truyền thống của Việt Nam như gốm sứ Bát Tràng...

Đêm Gala đã diễn ra trong một không gian mang đậm phong cách Việt và nồng ấm tình hữu nghị, hòa trộn của hai nền văn hóa Đông - Tây. Đêm Gala kết thúc nhưng âm hưởng của nó sẽ còn đọng lại mãi trong lòng bạn bè quốc tế, như lời phát biểu chào mừng của Chủ tịch Nguyễn Minh Triết: “Dân tộc Việt Nam từ ngàn xưa luôn coi trọng hòa hiếu với các nước, thủy chung với bè bạn. Hy vọng rằng, những ngày tham dự Hội nghị APEC là dịp các quý vị hiểu rõ hơn đất nước, con người Việt Nam; cảm nhận được tiềm năng phong phú, quyết tâm đổi mới và hội nhập của Việt Nam; tình cảm chân thành, lòng mến khách của người dân Việt Nam”. 

H.S. - V.N.

Tin cùng chuyên mục