Gần...xa...

Sai từ nhẹ đến nặng

Sai từ nhẹ đến nặng

Mới đây, Hoàng Văn Tám (27 tuổi) điều khiển xe taxi đỗ không đúng quy định tại khu vực ngã năm Đinh Tiên Hoàng – Cầu Gỗ (Hà Nội). Khi đồng chí Vũ Đăng Sỹ, Công an phường Hàng Bạc, đến yêu cầu xuất trình giấy tờ, Tám chẳng những không chấp hành mà còn dùng xe đâm thẳng vào đồng chí Sỹ, buộc anh phải nhảy lên bám vào cần gạt nước của xe ô tô và bị kéo đi một đoạn mới được dừng lại. Công an quận Hoàn Kiếm đã tạm giữ Tám để xử lý. (Tr.K.)

Chở “thần chết” đi chơi

Trương Vĩnh Phúc (37 tuổi) dùng xe mô tô chở hai trái đạn pháo loại 81 ly và 105 ly cùng 30kg thuốc nổ lưu thông trên tuyến đường thuộc địa phận thị trấn Chí Thạnh (Tuy An, Phú Yên). Rất may, lực lượng tuần tra công an huyện đã kịp thời phát hiện kẻ chở “thần chết” đi chơi và tạm giữ để xử lý. (Đ.Tr.)

Tổ trác hai lần!

Vũ Anh Tú (26 tuổi) có “thâm niên” ở tù về tội cướp giật tài sản. Có lẽ mức án phạt tù lần trước “chưa đủ đô” để trị bệnh nên mới đây, Tú điều khiển xe Future Neo chở theo đồng bọn đi “hành nghề”. Bọn chúng giật túi xách của một phụ nữ trên đường Phùng Hưng, bên trong chỉ có... bộ hồ sơ vay tiền ngân hàng! Chưa hết, trên đường tháo chạy, Tú bị Công an phường Hàng Mã phối hợp người đi đường bắt giữ, chuyển Công an quận Hoàn Kiếm xử lý. (K.X.)

Dùng “bà hỏa” trả thù

Gia đình anh Phan Xuân Phùng sống tại khu tập thể Nguyễn Công Trứ (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Mới đây vào lúc 0g sáng, lợi dụng lúc gia đình anh ngủ say, kẻ gian đập vỡ cửa kính, ném vào nhà hai chai xăng khoảng 2 lít rồi đốt cháy. Rất may, Công an phường Phố Huế phối hợp nhân dân dập tắt đám cháy kịp thời, không thiệt hại về người. Sơ bộ xác định nguyên nhân do thù oán cá nhân. (K.X.)

Hết ý kiến!

Hôm qua, Công an thị trấn Đức Hòa (Long An) bắt quả tang Bùi Tất Hiên (23 tuổi) và Nguyễn Văn Hải (25 tuổi) đang đánh bạc ăn tiền bằng hình thức chơi cờ tướng. Điều đáng nói là hai bên dùng… thuốc lá lậu để chung cược ăn thua (mỗi ván từ 150 đến 200 gói). Tang vật thu giữ gồm 950 gói thuộc lá ngoại hiệu Jet, trị giá 7,5 triệu đồng. Đúng là kiểu đánh bạc của dân vùng buôn lậu. (A.T.)

Hậu quả của “tăng hai”

Hôm qua, Lê Anh Tuấn (32 tuổi) chở Nguyễn Văn Sơn (cùng ngụ tại huyện Châu Thành, Long An) đi ăn đám giỗ ở thị xã Tân An. Tan đám, cả hai tiếp tục đi “tăng hai” cho đến khuya. Trên đường trở về nhà, Tuấn điều khiển xe lao vào đống đá ven đường. Tai nạn làm hai người đập đầu xuống đường bất tỉnh, sau đó Tuấn chết trong bệnh viện. (A.T.)

Bắt băng trộm dây điện

Sáng nay, Công an huyện Thủ Thừa (Long An) đã bắt khẩn cấp Lê Anh Vũ (24 tuổi, ngụ thị xã Tân An) về hành vi cắt trộm dây cáp điện. Rạng sáng hôm kia, Vũ cùng hai đồng bọn đang cắt trộm dây điện tại xã Bình An, huyện Thủ Thừa thì bị phát hiện cùng với tang vật là 720m dây điện. Vũ bỏ chạy thoát thân, còn đồng bọn của y bị bắt giữ tại chỗ. (A.T.)

“Vua thẻ dỏm”

Hôm qua, Công an quận Tây Hồ đã hoàn tất hồ sơ xử lý Nguyễn Thanh Bình (38 tuổi, ngụ huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, Công an phường Nhật Tân đã bắt quả tang Bình đang “ảo thuật” tại một đại lý bán thẻ card ĐTDĐ trên đường Âu Cơ. Thủ đoạn của Bình là vào các cửa hàng giả vờ hỏi mua thẻ card ĐTDĐ, sau đó lấy lý do thẻ đắt để trả lại bằng thẻ đã sử dụng. Khám người Bình, công an thu giữ 115 thẻ đã sử dụng, 1 mô hình ĐTDĐ hiệu Nokia và 3 triệu đồng. (Tr.K.)

Bạn “lựu đạn”!

Hôm qua, chị Trần Thị Thủy (ngụ thị trấn Tân Thạnh, Long An) đến nhà bạn gái là Nguyễn Thị Ngọc Lệ ở cùng thị trấn chơi. Sau một lúc hàn huyên tâm sự, chị Thủy ra về nhưng để quên túi xách bên trong có hơn 20 triệu đồng. Thấy số tiền lớn, Ngọc Lệ quyết định “đổi bạn thành thù”, đem giấu biến chiếc túi vào tủ và nhất định không trả khi chị Thủy quay lại tìm. Chị Thủy phải nhờ công an can thiệp, “bạn quý” mới chịu mang túi ra giao trả. (K.X.)

Tin cùng chuyên mục