Lokomotiv Moscow vừa giành được chiếc cúp nước Nga trong một trận chung kết đầy kịch tính - họ phải nhờ đến bàn thắng ở những phút đá thêm giờ của tiền đạo Garry O’Connor. Tuy vậy, trong khi chuyền tay nhau chiếc cúp danh giá, các cầu thủ Lokomotiv đã làm gãy chân đế chiếc cúp giá trị này.
Thật ra lỗi không hoàn toàn do họ. Một tháng trước, các nhân viên của CSKA Moscow (CSKA là đội đoạt cúp mùa trước) trong quá trình vận chuyển chiếc cúp trả về cho Liên đoàn Bóng đá Nga RFU đã làm rớt khiến chân đế bị lung lay. Và cuối cùng, nó trở nên quá… mảnh mai với màn ăn mừng sôi động của Lokomotiv.
Tuy vậy, RFU không có ý định bắt CSKA bồi thường: “Chúng tôi đã nhận ra vết nứt khi vừa nhận chiếc cúp. Chiếc cúp được chế tạo hồi năm 2001 và đã qua tay 4 câu lạc bộ: Lokomotiv, Spartak Moscow, Terek Chechenskaya Respublika và CSKA. Chúng tôi dự định sẽ sửa lại chiếc cúp nhưng là sau trận chung kết. Ai mà biết rằng chiếc cúp không thể tồn tại qua tay những nhà giành cúp mới?”.
Tình đồng đội của hai... đối thủ
Chưa có một cặp đấu nào tại Roland Garros 2007 lại mang đến một trận biểu diễn
đẹp mắt như cặp Guillermo Canas và Juan Monaco. Và cũng chưa có cặp đấu nào có màn… chia tay sau trận đấu đầy xúc động như cặp Canas và Monaco (ảnh). Cả hai là đối thủ thường niên của nhau tại Argentina. Cả hai thậm chí còn từng hiện diện cùng nhau trong màu áo đội tuyển hay sánh vai nhau trong các trận đấu đôi. Đó là lý do cả hai tuy là đối thủ nhưng lại thắm thiết… tình đồng đội.
TIỂU PHI