
Hầu như cổng trường học nào ở TPHCM cũng đặt bảng “Cổng trường em sạch - đẹp - an toàn”, thế nhưng, thực tế lại không phải vậy. Dạo một vòng qua vài trường ở Bình Thạnh, Q.3, Q.1… chúng tôi thấy hàng rong, “quán” cơm tấm luôn “túc trực” trước cổng trường từ sáng… đến tối.

hàng quán chiếm dụng vỉa hè đường Huỳnh Tịnh Của, trước trường TH nguyễn Thái Sơn (Q.3)
Ngày nào cũng vậy, Trường THCS BC Trương Công Định (Bình Thạnh) gần chục người bán hàng rong chầu chực trước cổng trường phục vụ nhu cầu ăn uống của”thượng đế” học sinh. Trước giờ vào lớp, giờ tan học, trưa hay chiều, rất đông học sinh trường này vây quanh những gánh hàng rong. Nào là bánh tráng tôm, cá viên chiên, rồi chè, nước sirô… khiến cổng trường chẳng khác nào một chợ cóc vỉa hè.
Chưa hết, trước cổng trường còn có chợ lạc xoong bán hàng điện tử second-hand như điện thoại, đồng hồ đeo tay… Cảnh tượng người mua kẻ bán rất bát nháo càng làm tình hình thêm mất trật tự, không an toàn cho học sinh.
Trước cổng Trường TH Nguyễn Thái Sơn (Q.3) một dọc vỉa hè đã bị nhiều hàng quán ăn chiếm dụng bán bánh cuốn, bún bò Huế, cơm tấm. Nước thải, rác, khăn chùi miệng… khách vứt bừa xuống đất. Lộn xộn, bừa bãi, nhếch nhác là hình ảnh được ghi nhận xung quanh khu vực Trường THCS Lê Lợi (Q.3) được bao bọc bởi các tuyến đường Lý Chính Thắng, Nguyễn Thông và vòng xoay Ngã sáu. Hàng ngày xung quanh ngôi trường này có rất nhiều những điểm bơm vá xe, tập kết xe rác, quầy bán báo, làm khóa, bán nước... “bao vây”.
Tệ hơn, một đoạn vỉa hè dọc theo hàng rào Trường THPT Võ Thị Sáu (đường Đinh Tiên Hoàng) bị hàng loạt người chiếm dụng làm nơi bán cơm tấm, nước mía, bò bía, bún bò. Hậu quả của việc buôn bán còn lưu lại trên nền đường là mùi hôi của nước dơ đọng lại, vỉa hè bị loang lổ bởi những vệt đen của dầu mỡ, tro than…
Có thể nói, hiện nay vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm từ những thức ăn đường phố chưa được nhà trường, phụ huynh quan tâm. Chị Thúy Diễm (Gò Vấp) có một con trai đang học lớp lá một trường dân lập, kể: “Có lần con trai tôi thích ăn bắp xào nên tôi mua một hộp nhỏ. Chẳng dè ăn xong cháu bị tiêu chảy, cơ thể xanh xao vì bị mất nhiều nước. Từ đó, dù con trai có đòi ăn gì tôi cũng không dám mua ăn”. Nhưng không phải phụ huynh nào cũng ý thức được như chị Thúy Diễm. Chính vì vậy hàng rong, cơm tấm vỉa hè vẫn còn cơ hội sống bám các cổng trường.
Tấn Trực