Vùng miệt thứ 11-U Minh Thượng là một trong những vùng nghèo khó nhất tỉnh Kiên Giang. Nhiều giáo viên, học sinh còn phải lội bùn đến lớp. Vậy mà tại Trường Tiểu học Danh Coi, xã Đông Hưng B, huyện An Minh có một thầy hiệu trưởng vô cảm, cắt xén tiền công lao động của những đồng nghiệp nghèo khó, “ăn” cả tiền hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…
-
Hiệu trưởng “xin” tiền giáo viên !?
Trường Tiểu học Danh Coi (xã Đông Hưng B, huyện An Minh) một trong những trường nghèo vùng sâu vùng xa của tỉnh Kiên Giang
Từ Cần Thơ, vượt gần 200km, qua mấy lần phà đò, chúng tôi mới tới xã Đông Hưng B, huyện An Minh (tỉnh Kiên Giang), giáp ranh với huyện Thới Bình (tỉnh Cà Mau). Trước mắt chúng tôi là vùng quê còn nghèo khó, người dân chủ yếu sống bằng nghề trồng tràm, lúa và nuôi cá. Mấy năm nay, tràm rớt giá, bán không ai mua nên nhiều người đốn tràm non làm củi, đốt than bán kiếm sống qua ngày. Trường Tiểu học Danh Coi nằm bên kia con kênh đào, chưa có cầu đi qua…
Tiếp xúc với chúng tôi là những giáo viên Trường Tiểu học Danh Coi: Nguyễn Ngọc Gỡ, Phạm Thị Đào, Phạm Văn Cương, Trần Văn Đông. Các giáo viên bức xúc: “Tháng 8-2003, chúng tôi về nhận nhiệm sở, hiệu trưởng Nguyễn Bá Toàn (SN 1974) hứa với tập thể nhà trường là “không ăn bớt ăn xén của anh em đồng nào. Thật ra, ông có ăn đồng nào đâu, ông ăn bạc triệu không hà”.
Theo tài liệu chúng tôi có được, trong 2 năm học 2003-2004 và 2004-2005, hiệu trưởng Nguyễn Bá Toàn đã lập 2 bản kê chiết tính (các khoản tiền kiêm nhiệm công tác, khối trưởng, dạy lớp ghép, thanh tra nhân dân, chủ tịch công đoàn…) với số tiền chênh lệch nhau khá lớn. Bản chiết tính thực tế tiền công của giáo viên được thầy Toàn giả mạo chữ ký của giáo viên để trình duyệt với Phòng GD-ĐT An Minh. Bản còn lại thầy Toàn cho giáo viên ký nhận với số tiền thấp hơn rất nhiều. Với thủ đoạn này, thầy Toàn đã chiếm đoạt của tập thể giáo viên Trường Tiểu học Danh Coi hơn 20 triệu đồng.
Được nước làm tới, hiệu trưởng Toàn còn nhiều lần chỉ đạo cấp dưới là kế toán và thủ quỹ “xin” tiền giáo viên bằng cách trừ thẳng vào lương, mỗi lần từ 30.000-100.000đ/người. Có tất cả 30 giáo viên bị “xin”, với tổng số tiền hơn 2,1 triệu đồng. Tháng 10-2005, ông hiệu trưởng này còn “bỏ túi” hơn 500.000đ tiền dự án hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn…
-
Đi công tác, phải bỏ tiền túi
Theo phản ánh của các giáo viên ở đây, từ khi về công tác tại trường, thầy Toàn không cấp công lệnh cho bất cứ giáo viên nào đi công tác, tập huấn, hay chấm thi học sinh giỏi, ngoại trừ người thân cận là kế toán Nguyễn Đức Thuận. Giáo viên Phạm Văn Cương, Tổng phụ trách đội của trường cho biết: “Đa số anh em giáo viên ở đây là người từ các tỉnh về lập nghiệp, cuộc sống rất khó khăn vậy mà đi việc công phải tự bỏ tiền túi. Bản thân tôi nhiều lần chấm thi học sinh giỏi, thi giáo viên giỏi tận TP. Rạch Giá mà cũng không được thanh toán theo quy định”.
Ngay sau buổi làm việc, Giám đốc Sở GD-ĐT Kiên Giang Lữ Văn Nhựt đã gọi điện cho Trưởng phòng GD-ĐT huyện An Minh yêu cầu làm rõ các vấn đề, làm việc công khai và giải thích cụ thể, thấu tình đạt lý với tập thể giáo viên Trường Tiểu học Danh Coi cũng như những người khiếu nại, tố cáo. |
Không chỉ “cắt xén” tiền của anh em, nhiều giáo viên còn bị thầy Toàn xúc phạm. Tiếp xúc với với chúng tôi, nhiều giáo viên kể: “Trong cuộc họp hội đồng giáo viên ngày 24-12-2005, trước sự “chất vấn” căng thẳng về việc gian dối tiền chiết tính, ông hiệu trưởng “đỏ mặt tía tai” tuyên bố: “Hồi nào đến giờ, tình trạng giáo viên đánh học sinh có rồi, có thấy hiệu trưởng đánh giáo viên hay chưa? Bữa nào tôi đánh các đồng chí, thì các đồng chí đừng có trách”. Gần 30 giáo viên, công nhân viên nhà trường chỉ còn biết nhìn nhau, lắc đầu ngao ngán!
Và giọt nước đã tràn ly, khiến mọi người không thể kìm nén được, phải đứng lên tố cáo những việc làm sai trái. Ngày 14-4-2006, cả tập thể giáo viên một lần nữa lại “bất ngờ”. Với tư cách là hiệu trưởng, đảng viên, bí thư chi bộ Trường Tiểu học Danh Coi và Trường Tiểu học Đông Hưng B (thuộc Đảng ủy xã Đông Hưng B), thầy Toàn buông câu hết sức “giang hồ”: “Từ nay trở đi phải áp dụng luật… tù đày đối với giáo viên” (nguyên văn lời của hiệu trưởng Nguyễn Bá Toàn- PV) !?...
-
Tố cáo tiêu cực, bị... kiểm điểm !?
Vụ việc quá rõ ràng nhưng Phòng GD-ĐT huyện và UBND huyện An Minh lại có cách xử lý chưa rõ ràng. Thầy Nguyễn Bá Toàn cố tình lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt của giáo viên hàng chục triệu đồng; xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm tập thể giáo viên nhà trường, vi phạm nghiêm trọng đạo đức nhà giáo bị… cách chức, chuyển công tác mà không hề có thông báo đến Trường Tiểu học Danh Coi.
Ngoài ra, dư luận giáo viên và người dân hết sức ngạc nhiên khi 9 giáo viên-những người dũng cảm đấu tranh, đứng ra tố cáo vụ việc tiêu cực này-không hề nhận được lời động viên nào từ lãnh đạo Phòng GD-ĐT, ngược lại còn bị… xử lý. Phòng GD-ĐT huyện An Minh vừa yêu cầu Trường Tiểu học Danh Coi phải tiến hành kiểm điểm 9 giáo viên đã tố cáo sai quy định ?!.
BÌNH ĐẠI
Ông Lữ Văn Nhựt, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Kiên Giang:
Theo phân cấp quản lý, từ trường trung học cơ sở trở xuống thì hoàn toàn do huyện quản lý. Sở GD-ĐT chỉ chịu trách nhiệm về chuyên môn chung. Vì thế, khi nhận được đơn vụ việc này, sở đã chuyển xuống huyện giải quyết. Về nguyên tắc xét kỷ luật, người vi phạm phải tự làm đơn, tự nhận mức kỷ luật, sau đó hội đồng giáo viên nhà trường bỏ phiếu kín, chuyển lên hội đồng Phòng GD-ĐT xem xét… - Nhưng ở cương vị người đứng đầu ngành giáo dục tỉnh, ông nhận thấy vụ việc này như thế nào? - Vùng Đông Hưng B còn rất khó khăn, Trường Tiểu học Danh Coi thuộc diện vùng sâu vùng xa như thế, lẽ ra hiệu trưởng phải hết sức chia sẻ, hỗ trợ với anh em giáo viên. Đằng này, hiệu trưởng mà lại “ăn xén ăn bớt” tiền của anh em là quá tệ. - Việc lợi dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt tiền của giáo viên, tiền dự án hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn có phải là hành vi tham nhũng không? - Theo định nghĩa, thì đó chính là tham nhũng. Tôi không biết huyện An Minh và Phòng GD-ĐT khi xử lý có xem xét hết các yếu tố này không. - Việc những giáo viên đứng đơn khiếu nại, tố cáo bị xử lý kiểm điểm, ông nghĩ thế nào? - Cái này Phòng GD-ĐT huyện An Minh xử lý sai rồi. Những giáo viên này không vi phạm quy định, trong số họ chưa có ai là đảng viên. - Xin cảm ơn ông! |