Jennifer Lopez hết thời?

Jennifer Lopez hết thời?

Xuất hiện trong cuộc thi “Tiếng hát truyền hình” Mỹ American Idol vào ngày 11-4 vừa qua, nữ ca sĩ Jennifer Lopez đã biểu diễn một ca khúc trong album mới. Đó cũng là album đầu tiên toàn sử dụng tiếng Tây Ban Nha của cô: Como Ama Una Mujer (Một người đàn bà yêu như thế nào).

  • Dĩ vãng vàng son
Jennifer Lopez hết thời? ảnh 1

Đối với Lopez 38 tuổi, xem ra sự nghiệp của cô đang đi xuống: hai phim có cô đóng chưa ra rạp; số liệu ban đầu về mức bán của album mới đang cho thấy nó không “ăn”, khi trong tuần đầu tiên chỉ bán được 49.452 bản. Album này như một cách phản ánh nguồn cội Puerto Rico lớn lên ở khu Bronx (New York) của Lopez. Cô cũng khẳng định mình không còn là “J-Lo” nữa, mà sẽ  là Jennifer Lopez, hoặc là “Jennifer của khu phố”.

Người hâm mộ nhớ đến Lopez như nữ nghệ sĩ  có tầm ảnh hưởng và giàu nhất trong cộng đồng nói tiếng Tây Ban Nha 32 triệu người ở Mỹ.  Lopez còn có những thành tựu như nữ diễn viên điện ảnh đầu tiên  có phim Người lên kế hoạch cưới (The Wedding Planner) và album nhạc J.Lo xếp hạng số 1 trong cùng một tuần; hoặc Lopez là người phụ nữ đầu tiên hai năm liền xếp vị trí số 1 trên danh sách 100 người phụ nữ gợi cảm nhất thế giới của tạp chí FHM dành cho đàn ông; hoặc loại nước hoa Glow của cô là mỹ phẩm số 1 tại hơn 9 nước trong vòng chưa đầy 4 tháng…

Tuy nhiên, các số liệu đáng thất vọng của album mới làm mọc lên những cái tựa mang tính xem thường về tình hình sự nghiệp hiện tại của Lopez, như “J-Low” (Jennifer xuống cấp)... Album gần đây nhất của Lopez là Get Right  hát toàn tiếng Anh cũng không khá hơn trong hoạt động bán lẻ tại Mỹ. Dĩ nhiên Lopez biện hộ bằng chuyện các hãng đĩa chưa có cách chống lại việc  người hâm mộ lên mạng Internet truy cập lén các album bị “luộc” khi mới phát hành. Tuy nhiên, Lopez chẳng cản được việc dây chuyền các shop nhạc Ritmo Latin tuyên bố họ từ chối bán album mới của cô, chỉ vì Lopez không chịu đến bất kỳ tiệm nào trong 50 shop của họ để quảng bá.

  • Và thực tế đáng buồn

Đây cũng không phải lần đầu người ta viết “điếu văn” cho sự nghiệp Lopez. Năm 2003, phim Gigli cô cùng đóng chung với người chồng hụt Ben Affleck từng bị xem là phim tệ nhất. Trong chuyện tình duyên, Lopez và Affleck chia tay chỉ vài giờ trước đám cưới, do anh bị phát hiện đi xem múa khỏa thân đêm trước đó. Cô ca sĩ từng hát bản Tình yêu chẳng tốn thứ gì  (The Love Don’t Cost a Thing) trả lại chiếc nhẫn kim cương màu hồng 6 carat trị giá 1,2 triệu USD cho Affleck.

Tiếp đó, mối quan hệ hai năm rưỡi giữa cô với nghệ sĩ rap Sean Combs kết thúc bi kịch hơn, khi họ dính líu vào vụ đấu súng bên ngoài một hộp đêm ở New York, bị cảnh sát “dí tới bến”  và phát hiện một khẩu súng trong xe của Comb. Lopez cũng đang cố gắng chặn người chồng đầu tiên Ojani Noa không in một cuốn sách kể lại cuộc hôn nhân của họ. Có tin Noa muốn vạch trần Lopez như một “kẻ lừa tình”.

Thất bại của phim Gigli chưa đủ “giết” sự nghiệp điện ảnh vốn từng khởi đầu đầy hứa hẹn với phim Selena, mà Lopez được đề cử giải Quả Cầu Vàng 1997. Nhưng điềm xấu đen tối cũng đe dọa hai phim mới cô đóng: Thị trấn biên giới (Bordertown, kể việc hàng ngàn người phụ nữ bị giết tại nơi gần một thị trấn Mexico) chưa có hãng phim nào chịu phát hành; Người ca sĩ (El Cantante) mà Lopez với đóng chung với người chồng thứ ba là danh ca nhạc pop Marc Anthony (vai một ca sĩ salsa người Puerto Rico)  cũng phải lùi ngày công chiếu qua tháng 8 tới, dù nhận được nhiều lời khen tại Liên hoan phim Toronto.  Trong bối cảnh đó, Lopez hy vọng sẽ có cú hích nhờ sự xuất hiện trên sàn quay American Idol, vốn từng là một chương trình có nhiều người xem nhất ở Mỹ. Nhưng thời điểm lên sàn của Lopez xem ra cũng không đúng lúc, vì American Idol cũng đang… sút giảm lượng khán giả khoảng 7%!.

Diên Hy (tổng hợp)

Tin cùng chuyên mục