Mặc dù bàn thắng tuyệt vời của Van Nistelrooy đã cứu cho đội tuyển Hà Lan một thất bại trông thấy trước đối thủ truyền kiếp Đức nhưng nhìn chung, lối chơi của đội gây thất vọng và huyền thoại Johan Cruyff là một trong những người đầu tiên khởi xướng làn sóng chỉ trích. Phát biểu trên đài truyền hình NOS (Hà Lan), Johan Cruyff nói: “Chúng ta vui vẻ với kết quả nhưng quả thật không ai có thể hài lòng với những gì đội thể hiện. Theo tôi, “Cơn lốc màu da cam” (biệt danh của đội tuyển Hà Lan) chỉ nằm ở giữa mức yếu và rất yếu”. Ông Cruyff cũng cho rằng việc tung tiền vệ 20 tuổi Wesley Sneijder vào sân là bước ngoặt cho cuộc lội dòng nước ngược của Hà Lan: “Chàng trai trẻ này là người duy nhất biết phải làm gì để tháo gỡ thế bế tắc. Sneijder mạnh dạn đưa bóng lên cao mà trước đó hầu như không tuyển thủ nào làm. Điều đáng buồn là không có nhiều cầu thủ Hà Lan đủ khả năng xoay chuyển cục diện theo chiều hướng có lợi”. Trong khi đó, giải thích tại sao không đưa Sneijder vào từ đầu, HLV Advocaat nói: “Anh ấy tấn công giỏi nhưng khả năng phòng ngự không mạnh. Vì vậy, tôi phải chọn Zenden”. Còn Edgar Davids tỏ vẻ bất mãn: “Chúng tôi sẽ ngồi xuống phân tích tất cả những gì đã diễn ra ở trận gặp Đức và thậm chí chuyện thay tôi ở phút 45 cũng phải là chủ đề trong cuộc thảo luận này”.
Không chỉ Johan Cruyff, báo chí Hà Lan cũng vào cuộc như tờ Algemeen Dagblad chạy lớn dòng tít “Các đợt tấn công của “Cơn lốc màu da cam” không có lực”. Còn tờ Het Parool bình luận: “Hà Lan đã thoát khỏi thất bại”
LÊ QUỐC