
Mùa bóng đang đi dần vào những vòng đấu cuối và đây là thời điểm cần tung cú nước rút. Thế mà Schalke lại va vấp ở vòng 31, khiến ước mơ vô địch lần đầu tiên của họ kể từ năm 1958 đang có nguy cơ tan biến.

Hậu vệ Marcelo Bordon (phải, Schalke) truy cản Zvejezdan Misimovic (Bochum)
Gặp chủ nhà Bochum đang chật vật trong cuộc chiến trụ hạng, Schalke không mấy khó khăn áp đặt được thế trận từ đầu và ở phút thứ 9, từ quả đá phạt của Christian Pander, tiền đạo Kuranyi bật cao đánh đầu mở tỷ số. Có được bàn thắng sớm, đội khách thi đấu thoải mái hơn và tạo được khá nhiều cơ hội. Tuy nhiên, sau khi tiền đạo Gerard Asamoah của Schalke hỏng ăn cơ hội mười mươi, Bochum bừng tỉnh và ở phút 33, từ quả tạt của Grote, Zvjezdan Misimovic đánh đầu quân bình 1-1.
Đây cũng là thời điểm bước ngoặt bởi sau đó Bochum kiểm soát trận đấu tốt hơn. Phút 41, Gekas đệm bóng cận thành nâng tỷ số 2-1 cho chủ nhà. Với bàn thắng này, Gekas tiếp tục dẫn đầu danh sách vua phá lưới Bundesliga (19 bàn). Trong hiệp 2, Schalke nỗ lực đảo ngược kết quả nhưng Bochum không chỉ phòng ngự chắc chắn mà còn suýt nới rộng cách biệt bằng những pha phản công sắc bén. Sau trận thua 1-2, HLV Mirko Slomka (Schalke) than thở: “Giờ đây, chúng tôi không còn nắm chắc vị trí số 1 như trước. Thất bại của Schalke đã mở ra hy vọng cho những đội khác nhưng dù thế nào, chúng tôi cũng sẽ chiến đấu đến cùng”.
Schalke vẫn dẫn đầu Bundesliga nhưng họ sẽ mất vị trí này nếu Werder Bremen thắng Bielefeld trong trận đấu vào ngày mai (Schalke hiện chỉ hơn Bremen 2 điểm và đá nhiều hơn 1 trận). Trong khi đó, chiến thắng quý giá này đã giúp Bochum thoát khỏi khu vực nguy hiểm.
Quang Trần