Các đội bóng “có máu mặt” đều giành quyền vào vòng knock-out, nhưng Everton là đội gây ấn tượng mạnh nhất khi thắng tuyệt đối cả 4 trận vòng bảng để chiếm ngôi đầu. Rạng sáng nay, họ vẫn quyết tâm chiến thắng trên sân AZ Alkmaar dù đã sớm đoạt vé từ lượt trước…
Chiến thắng của Everton rạng sáng nay là kết quả bất ngờ nhất ở lượt đấu này bởi họ không còn động lực trong lúc AZ Alkmaar có kỷ lục 32 trận bất bại trên sân nhà. Dù HLV David Moyes quyết định để nhiều trụ cột ở lại nhà nhưng với lực lượng đồng đều, Everton vẫn kéo dài thêm chuỗi 13 trận bất bại trong mọi giải.
Mọi chuyện trở nên tệ hại cho chủ nhà Hà Lan khi đội khách mở tỷ số chỉ sau 63 giây với pha dứt điểm cận thành của Andrew Johnson. Graziano Pelle gỡ hòa cho AZ Alkmaar ở phút 17, nhưng đầu hiệp 2 Phil Jagielka lại tạo ra cách biệt. Kew Jaliens cân bằng tỷ số phút 66, mọi chuyện vẫn kết thúc đau buồn cho họ khi cầu thủ trẻ James Vaughan tung lưới phút 80.
Chiến thắng của Everton đã giúp nhà vô địch Nga Zenit St. Petersburg “ăn theo” vào vòng sau với suất thứ ba của bảng A, trong lúc Nuremberg tự quyết định số phận của mình bằng trận thắng 3-1 trên sân Larissa.
Ở bảng B, Aberdeen giành vị trí thứ ba sau chiến thắng 4-0 trước FC Copenhagen để cùng vào vòng knock-out với Panathinaikos và Atletico Madrid. Ngôi vị đầu bảng này được xác định ở những giây cuối cùng khi Simao Sabrosa ghi bàn quyết định phút 90+5,giúp Atletico thắng Panathinaikos 2-1. Trận đấu đã khởi đầu rất sôi động và Dimitrios Salpingidis đã mở tỷ số cho đội khách sau một sai sót trong phòng thủ của hậu vệ cánh Yiourkas Seitaridis. Mãi đến phút 74, Luis Garcia mới cân bằng tỷ số cho chủ nhà.
Atletico chỉ còn đúng 10 người trên sân từ phút 80 khi Raul Garcia lãnh thẻ đỏ vì đánh chỏ vào Andreas Ivanschitz. Nhưng giữa lúc khán giả lục tục ra về thì Sabrosa thực hiện quả phạt đẹp mắt bên ngoài khu cấm, đưa bóng vào dưới xà ngang để giúp Atletico có vị trí thuận lợi hơn trong lễ bốc thăm.
Ở bảng C, Fiorentina đoạt vé vào vòng trong bằng chiến thắng sát nút 2-1 trước Mlada Boleslav. Đội bóng áo tím chỉ trở lại với cúp UEFA sau 6 năm vắng bóng, họ tỏ ra thất thường trong Serie A gần đây khi chỉ giành 2 điểm trong 5 trận, một phần ảnh hưởng từ cái chết của vợ HLV Cesare Prandelli, khiến ông nản lòng thừa nhận là đã định chia tay bóng đá.
Tuy nhiên trong thời điểm quyết định, Fiorentina vẫn chứng tỏ được đẳng cấp của mình. Họ vượt lên trước bằng quả phạt đền của Adrian Mutu sau khi Giampaolo Pazzini bị đốn ngã trong khu cấm. Và dù Jan Rajnoch gỡ hòa cho đội khách thì Fiorentina chẳng hề lo lắng cho đến khi Christian Vieri ấn định tỷ số ở phút 67. Trong trận đấu còn lại, Villarreal giành chiến thắng 2-1 ngay trên sân AEK Athens, vươn lên đoạt ngôi đầu bảng.
SK Brann trở thành ngư ông đắc lợi ở bảng D khi họ nhận vé vào vòng sau mà không cần ra sân. Trận hòa 1-1 giữa hai đội cuối bảng là Rennes và Dinamo Zagreb đã khiến cả hai bị loại và Brann tự nhiên hưởng lợi.
Ognjen Vukojevic ghi bàn cho Dinamo phút 57 và sau khi Bruno Cheyrou đá hỏng quả phạt đền cho Rennes phút 86 thì Stephane M’bia Etoundi đã kịp cân bằng tỷ số phút 88 để hai đội níu chân nhau cùng “chết”. Trong trận đấu còn lại, Hamburger và FC Basel đã sớm đoạt vé nên đã chơi một trận hữu hảo với tỷ số 1-1.
Như vậy, sau 5 vòng đấu ở 8 bảng, cúp UEFA đã gạn lọc được 24 đội bóng sẽ hợp cùng 8 đội dạt sang từ Champions League (Marseille, Rosenborg, Werder Bremen, Benfica, Rangers, Sporting Lisbon, PSV Eindhoven và Slavia Prague) để tiến hành bốc thăm vòng 32 đội vào hôm nay. Cuộc đua tranh hấp dẫn thực sự bắt đầu.
QUANG TRẦN
Kết quả các trận đấu rạng sáng nay AZ Alkmaar - Everton 2-3 Larissa - Nuremberg 1-3 Atletico - Panathinaikos 2-1 Aberdeen - Copenhagen 4-0 AEK Athens - Villarreal 1-2 Fiorentina - Boleslav 2-1 Hamburg - Base 1 -1 Rennes - Dinamo Zagreb 1-1 |