
Italia giành chiến thắng quan trọng trên sân Ucraina nhưng nỗi ám ảnh bị loại như 25 năm trước vẫn tiếp tục đeo đuổi họ khi Pháp bất ngờ “buông” cho Scotland giành 3 điểm ngay tại Paris.
Italia trông cậy vào Ucraina

Tiền đạo Ucraina Andriy Shevchenko (phải) tung cú sút trước hậu vệ Andrea Barzagli (Italia)
Tình thế ở bảng B trở nên bất lợi cho Italia khi họ buộc phải thắng trên sân Scotland ngày 17-11 mới đảm bảo suất vào vòng chung kết, bằng không họ có thể chịu số phận “lỡ chuyến đò” như hồi thắng World Cup 1982 nhưng vắng mặt ở Euro 1984. Scotland hiện đang dẫn đầu bảng với 21 điểm, Italia 20 còn Pháp 19. Trên thực tế, “cửa” của Pháp vẫn rất rộng bởi họ chỉ cần thắng trọn 3 trận cuối là nghiễm nhiên đoạt vé khi mà Scotland và Italia sẽ tự loại nhau để giành vé còn lại. Tuy nhiên, cả Scotland lẫn Pháp đều phải gặp Ucraina và chỉ cần đội bóng của Sheva cầm hòa 1 trong 2 trận đó thì Italia sẽ có cơ hội để giành ngôi nhất -nhì bảng.
Trở lại với trận đấu, Pháp tấn công và tạo nhiều cơ hội nhưng Franck Ribery và Nicolas Anelka đều bỏ lỡ những cơ hội ghi bàn. Ngược lại, Scotland đã tìm thấy bàn thắng quyết định phút 64 nhờ công James McFadden. HLV Raymond Domenech nói: “Chúng tôi đã tạo được nhiều cơ hội nhưng không thể tận dụng được chúng. Tôi cũng chẳng biết mình phải làm gì hơn thế nữa. Vẫn còn 9 điểm phía trước. Cuộc chiến vẫn tiếp diễn và mỗi đội giờ phải giành lấy điểm số của mình”. Domenech nói như thể họ chẳng liên quan gì đến chuyện tạo cơ hội cho Scotland vượt qua mặt Italia, cho dù họ đã thực sự đặt nhà vô địch thế giới vào tình thế hiểm nghèo.
Trên sân Kiev, Italia thắng chủ nhà Ucraina 2-1 nhờ hai bàn thắng của Antonio Di Natale ở phút 41 và 77, trong lúc Shevchenko cũng đánh bại thủ thành Gianluigi Buffon trong bàn gỡ hòa phút 71.
Những chiến thắng quan trọng
Tuyển Anh ghi chiến thắng vang dội trên sân nhà khi đè bẹp đối thủ khó chịu Nga đến 3-0. Trận đấu diễn ra với tốc độ nhanh và Nga luôn tỏ ra nguy hiểm trong thế trận tấn công nhưng các cầu thủ chủ nhà đã chứng tỏ bản lĩnh khi tận dụng cơ hội ghi bàn. Michael Owen mở tỷ số phút thứ 7 khi nhận được bóng từ quả tạt của Gareth Barry và dễ dàng sửa vào góc xa từ cự ly chỉ 7m. Phút 31, từ quả đánh đầu chuyền bóng của Hesky, Owen có dịp tung cú vô lê từ mép khu cấm đưa quả bóng bay vòng vào góc cao. Phút 84, Rio Ferdinand ấn định kết quả chung cuộc bằng cú sút sệt. HLV Steve McClaren nói: “Chúng tôi vui với chiến thắng nhưng phải giữ chân mình trên mặt đất. Chúng tôi đã xác lập đẳng cấp và giờ phải duy trì được nó”. Croatia (vừa thắng Andorra 6-0) vẫn dẫn đầu bảng E này với 23 điểm, Anh 20 và Nga 18. Anh vẫn còn trận đấu trên sân Nga và họ phải giành một kết quả hòa mới đảm bảo suất sang Áo-Thụy Sĩ mùa hè tới.
Ở bảng F, bàn thắng của Xavi Hernandez phút 13 và Fernando Torres phút 85 đã giúp Tây Ban Nha ghi chiến thắng quan trọng trước Latvia. Họ vươn lên chia sẻ ngôi đầu bảng với Thụy Điển khi cả hai cùng có 19 điểm (TBN đá nhiều hơn 1 trận), trong lúc Bắc Ailen đã tụt lại sau trận thua 1-2 tại Iceland để đứng thứ ba với 16 điểm.
Trong trận đấu ở bảng G tại Tirana, Hà Lan vất vả đến phút chót mới giành chiến thắng khi chủ nhà Anbani chỉ còn 10 người trên sân. Hà Lan có 20 điểm sau 8 trận, bằng với đội đầu bảng Rumani và hơn đội xếp thứ ba là Bulgaria (vừa thắng Luxembourg 3-0) 2 điểm.
NHẬT TÂN
Kết quả vòng loại Euro 2008 rạng sáng nay Bảng A Kazakhstan – Bỉ 2-2 Bảng B Litva – Faroe 2-1 Bảng C Na Uy – Hy Lạp 2-2 Bảng D Slovakia – Xứ Gan 2-5 Bảng E Andorra – Croatia 0-6 Bảng F Đan Mạch - Liechtenstein 4-0 |