
Thông tin từ hãng cá cược nổi tiếng khu vực Đông Nam Á, có trụ sở đặt tại Malaysia thì đội khách Thái Lan mới là đội nằm “chiếu trên” chứ không phải đương kim vô địch Singapore. Tỷ lệ chấp của Thái Lan là đồng-nửa, Singapore ăn chỉ 0.77, còn thua 0.87.

Từ chuyện “giá thị trường” cho chúng ta suy nghĩ gì? Giới cược rất nhạy bén, tinh tường, sớm biết Thái Lan có thực lực mạnh hơn, chơi trên sân khách tốt hơn nhờ vào tâm lý thi đấu vững vàng. Một lập luận khác cho rằng, nếu các hãng cược tung ra thị trường giá đồng banh (hai đội đá đồng) thì chắc chắn chẳng có ai dám đặt cược vào Singapore, trừ... người Singapore yêu nước. Trên thực tế, giá này cũng có nhưng được gọi là “kèo phụ”, vớt vát lại chủ nhà thắng sẽ ăn đủ tiền, còn thua chỉ mất 0.795.
Thống kê dưới góc độ chuyên môn, Thái Lan và Singapore đã từng gặp nhau 67 trận. Thái Lan thắng 35 trận, trận thắng gần nhất là tại King’s Cup 2006 với tỷ số 2-0 trên sân nhà Suphachalasai, Bangkok; hòa 19 trận và Singapore thắng 13 trận. Thái Lan ghi 136 bàn, bị lọt lưới 89 bàn. Trận đấu tối nay là lần gặp gỡ thứ 68 giữa hai đội và Singapore không giấu giếm tham vọng đánh bại đội bóng số 1 Đông Nam Á.
Về phần mình, HLV Charnwit của Thái Lan lập lại “giai điệu cũ”: “Đây sẽ là trận đấu không dễ dàng cho chúng tôi. Hiện chúng tôi có thể vắng 3 trụ cột do chấn thương là Thonglao, Kiatisak, Nirut”.
Tuy nhiên, vị HLV sắp về làm HLV trưởng đội Đồng Tháp thi đấu tại V-League 2007 cho biết: “Chúng tôi phải cảnh giác với các đường bóng cao, những miếng tấn công trực diện của các tiền đạo cao to. Chúng tôi sẽ chơi như trận bán kết lượt đi với Việt Nam tại Hà Nội, dưới sức ép của hàng ngàn khán giả trên khán đài”. Dự đoán: Khách từ hòa đến thắng. Trận chung kết lượt về diễn ra lúc 19 giờ ngày 4-2.
LINH GIAO