20g20, sân Rajamangala, Việt Nam - Iraq

Khát khao chiến thắng !

Khát khao chiến thắng !

“Tôi không biết họ có trở thành những người hùng không nhưng tôi chắc chắn, bóng đá Việt Nam đã có bước tiến lớn lao. Tôi đã hỏi các cầu thủ tại sao họ đến đây (Bangkok)? Đã đến đây thì hoặc thua trận hoặc vào bán kết. Không có chọn lựa nào khác”, HLV Riedl tuyên bố trước “trận đánh” lịch sử với Iraq ở tứ kết Asian Cup.

Khát khao chiến thắng ! ảnh 1

Sắc đỏ Việt Nam sẽ lại bùng cháy? Ảnh: HOÀNG HÙNG

Sân Rajamangala không phải là Mỹ Đình. Sức mạnh sân nhà đã không còn, trước mắt chúng ta một một trận đấu theo kiểu knock-out mà mọi thứ đều có thể xảy đến. “Chúng tôi không tìm thấy điểm yếu của Iraq. Chúng tôi phải vào trận với tất cả sức mạnh, nỗ lực và chẳng chút e ngại. Tôi cần những người đàn ông thật sự. Chúng tôi không nên là những chàng trai e lệ, mới lớn”, Riedl nói.

Đối thủ của Việt Nam là một Iraq can trường không kém. Họ đang ở trình độ cao hơn Việt Nam và cũng trải qua vòng đấu bảng với một sức mạnh tinh thần đáng sợ. Họ cũng hoàn toàn ý thức được đây là trận chiến sống còn. HLV Iraq Vieira cũng dành cho Việt Nam những lời đánh giá trân trọng: “Người ta hay hỏi tôi rằng đây có phải là trận đấu dễ dàng không? Tôi nói rằng không. Bóng đá được quyết định bởi những gì diễn ra trên sân chứ không phải trên mặt báo. Tôi rất tôn trọng Việt Nam. Họ đã vào đến tứ kết và chắc chắn họ xứng đáng với điều đó. Tôi tôn trọng họ nhưng sẽ không cho họ cơ hội nào”.

Khả năng chiến thắng của chúng ta đang nằm dưới mức 50%. Một số chấn thương vẫn chưa bình phục, nhất là vị trí của trung vệ Huy Hoàng. Mặt khác, không có tiền vệ Tài Em, tuyến giữa của Việt Nam cũng thiếu một sức mạnh đáng kể. HLV Riedl sẽ quay về đội hình 4-4-2 với Minh Chuyên thay Tài Em đá cặp cùng Minh Phương. Với đội hình này, ông Riedl muốn các cầu thủ chơi thứ bóng đá quen thuộc của họ và chờ đợi. HLV Riedl thừa nhận: “Chúng tôi đã có may mắn để ở đây, may mắn là một phần quan trọng của bóng đá. So với Iraq, chúng tôi vẫn là đội chiếu dưới nhưng biết đâu được, điều gì cũng có thể xảy ra. Iraq là đối thủ mạnh nhưng điều quan trọng là phải ghi bàn”.

Chúng ta đang đứng trước ngưỡng cửa thiên đường. Giấc mơ vẫn đáng được tiếp tục khát khao.
 

Việt Nam sẽ ra sân trong trang phục màu đỏ còn Iraq sẽ mặc quần áo toàn trắng. Điều khiển trận đấu là trọng tài chính người Nhật Bản Nishimura Yuichi và 2 trợ lý Sagara Toru (Nhật Bản) và Poon Ming Fai (Hồng Công). Trong khi đó, tin mới nhất từ Bangkok cho hay, trung vệ Huy Hoàng chỉ có 1% khả năng ra sân sau đợt kiểm tra sáng nay. Cho đến thời điểm này, chưa có cầu thủ nào sẽ thay thế được Huy Hoàng vì mọi phương án đều… dở như nhau. 

Hồ Việt

Tin cùng chuyên mục