
Ông Roberto Madrazo, cựu ứng cử viên tổng thống Mexico, vừa bị xóa một thành tích thể thao, do “chạy ăn gian” ở giải chạy marathon Berlin diễn ra vào ngày 30-9.
Con chip không biết nói dối

Ông Madrazo chạy về đích tại cuộc đua marathon Berlin
Ngày 8-10, tờ báo Đức Berliner Zeitung dùng tựa “Người đàn ông nhanh nhất thế giới”, nhưng là cách mỉa mai chuyện ông Madrazo ăn gian và cho biết ban tổ chức giải quyết định không công nhận thành tích chạy gần 42km chỉ mất 2 giờ 40 phút 57 giây của ông ở giải Berlin ngày 30-9. Thành tích của ông Madrazo, 55 tuổi, giúp ông vô địch ở hạng 55 tuổi trở lên, và chỉ kém 36 phút so với kỷ lục thế giới mới 2:04:26 do nam VĐV nhà nghề Haile Gebrselassie, 34 tuổi, người Ethiopia lập ngay tại giải này.
Người Đức thích sự chính xác, nên mỗi VĐV đều đeo một chip điện tử để ghi nhận thành tích của họ ở mỗi 5km. Lúc đầu ông Madrazo chạy 20km đầu mất 1 giờ 42 phút 42 giây. Tuy nhiên, con chip lại ghi nhận ông chạy quá nhanh ở 3 cột mốc 25 đến 35km: ông chỉ mất 21 phút, trong khi VĐV nhà nghề Felix Limo người Kenya mất 41 phút 29 giây mới lập được kỷ lục thế giới chạy 15km! Ở cột mốc 40km, con chip không có thành tích nhưng rồi ông lại xuất hiện ở gần đích đến. Một đoạn phim video ghi nhận sau khi qua đích, ông vẫn khỏe, giơ tay mừng chiến thắng, với chiếc quần chẽn dài màu đen và áo khoác màu đỏ rực trên cơ thể.
Vô địch chạy tắt
Phóng viên ảnh chuyên về marathon Victor Sailer thắc mắc sao ông lại ăn mặc thế này trong khi đa số VĐV đều mặc áo thun quần ngắn. Sailer đưa ảnh cho ban tổ chức giải xem và tỏ ý nghi ngờ ông Madrazo ăn gian. Ban tổ chức giải sau khi kiểm tra con chip của ông đã quyết định không công nhận thành tích. Chắc chắn Madrazo đã “nghỉ giải lao” ở đâu đó giữa hành trình. Chuyện ông chạy lạc là không thể xảy ra đối với một lão tướng marathon nhiều thành tích như ông.
Thật ra từ lâu dân Mexico đã tỏ ý nghi ngờ những thành tích thể thao của ông Madrazo, người xem các cuộc chạy marathon của mình để khẳng định sự quyết tâm và sẵn sàng cống hiến cho đất nước Mexixco. Nên sau khi có tin ông Madrazo có một kết quả quá tốt ở cuộc chạy marathon thứ ba trong năm (VĐV nhà nghề chỉ có thể dự 2 giải /năm là tối đa), người dân Mexico bàn tán đủ điều, như hẳn ông đã nghĩ ban tổ chức không rảnh tới mức kiểm tra từng con chip nên ông đã chạy tắt. Một blogger viết mỉa mai “Ngay cả ở nước ngoài ông ta cũng giở mánh để ăn gian. Nếu ông ta đắc cử tổng thống thì nên để ông ta tranh tài ở Olympic mùa hè Bắc Kinh 2008”. Tờ Milenio thì viết châm chọc “Về nhất ở nội dung chạy tắt tự do”.
Nhân vật nhiều “trò vui”
Tờ Reforma từ lâu luôn bới chuyện của ông Madrazo, nên nhà báo thể thao Adrian Basilio của tờ này kết luận thẳng thừng trên trang nhất: “Con chip điện tử thua, Madrazo thắng. Ông ta không có uy tín trong chính trị và nay cả trong thể thao”. Họ nhắc lại chuyện ông thất cử khi tranh cử tổng thống năm 2006, chỉ xếp hạng ba với chỉ 22% số phiếu.
Hoặc năm 1994, ông bị điều tra sử dụng hàng chục triệu USD để “mua” phiếu giúp ông thắng cử chức thống đốc bang Tabasco. Trong thời gian bị điều tra, ông kể bị một nhóm lạ mặt bắt cóc 7 giờ và đánh đập ông, nhưng cảnh sát nghi ngờ ông dựng chuyện vì không có bằng cớ. Hoặc chuyện ông sở hữu một căn hộ sang trọng trong một tòa nhà cao tầng ở Miami (Mỹ), 3 căn hộ cũng sang trọng không kém ở thủ đô Mexico City và một lô một lốc xe con có tổng trị giá 1, 5 triệu USD, quá nhiều so với mức thu nhập trung bình của một chính khách Mexico.
Anh Thao