Lên chùa chữa bệnh miễn phí

Lên chùa chữa bệnh miễn phí

Để góp phần vào công tác xã hội đúng tâm nguyện “tốt đạo đẹp đời” của nhà Phật, trước đây, chùa Tranh (ở phường Nam Ngạn, TP.Thanh Hóa) đã mở các lớp dạy chữ cho các con em nghèo ở địa phương. Trong quá trình dạy chữ, các sư trong chùa thấy cảnh các em lem luốc, nhiều em bệnh tật mà không có tiền chữa bệnh thì thương vô cùng. Và ý tưởng mở phòng khám chữa bệnh miễn phí bắt đầu từ đó.

Từ dạy chữ đến chữa bệnh miễn phí

Lên chùa chữa bệnh miễn phí ảnh 1

Các lương y ở Tuệ Tĩnh Đường chùa Tranh đang khám bệnh cho người dân

Sau khi vận động được một nhà hảo tâm trong phường nhận nuôi dạy các cháu đang học tập tại chùa, sư trụ trì chùa Tranh Thích Đàm Phương cùng một số sư khác đi vận động các cơ quan ban ngành trong tỉnh để mở phòng khám miễn phí. Được sự hỗ trợ, phối hợp của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa, nhà chùa cho xây dựng 5 phòng khám chữa bệnh miễn phí ngay trong khuôn viên chùa.

Cái khó của chùa lúc này là đội ngũ lương y, bác sĩ chưa có, mà nhà chùa lại không ai biết bốc thuốc, chữa bệnh. Được sự vận động của Hội Chữ thập đỏ, cảm kích tấm lòng của nhà chùa, lương y Lê Doãn Phê (nguyên Phó Chủ tịch Hội Đông y Thanh Hóa), bác sĩ đa khoa Lê Công Giáp (Bệnh viện Thanh Hóa) và nhiều lương y, bác sĩ khác trong tỉnh tình nguyện về đây giúp đỡ, Tuệ Tĩnh Đường chùa Tranh đi vào hoạt động.

Với phương châm “không lấy một xu của người nghèo”, Tuệ Tĩnh Đường chùa Tranh đã trở thành địa chỉ thân quen của nhiều bệnh nhân nghèo trong và ngoài tỉnh. Tiếng lành đồn xa, mỗi ngày bệnh nhân nghèo tìm đến chùa khám bệnh chật kín cả sân; thứ bảy, chủ nhật hàng tuần nhà chùa còn tổ chức khám chữa bệnh định kỳ cho các em trẻ mồ côi, người già, người khuyết tật…

Tấm lòng với người nghèo

Tâm sự với chúng tôi, hầu hết các y, bác sĩ tình nguyện đến giúp đỡ nhà chùa, khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo có cùng mong muốn “giúp người nghèo khó có điều kiện theo dõi, chăm sóc sức khỏe, bởi người nghèo khó đã khổ, người nghèo bị bệnh lại càng khổ hơn”.

Anh Hoàng Văn Sơn, một bệnh nhân nghèo đã được chữa khỏi bệnh tại Tuệ Tĩnh Đường tâm sự: “Giờ tôi đã hết bệnh rồi, thật vui mừng không tả xiết. Đến nơi thanh tịnh như Tuệ Tĩnh Đường chùa Tranh, tôi thấy tâm hồn mình thanh thản và thoải mái lắm.

Người nghèo chúng tôi được quan tâm, chăm lo như thế này thì tốt quá, ý nghĩa quá”. Ở tận Hải Dương xa xôi, anh Trần Văn Phối bị bệnh nặng, đầu rụng hết tóc, vì nghe tiếng Tuệ Tĩnh Đường chùa Tranh nên tìm tới xin thuốc.

Qua một thời gian kiên trì chữa bệnh, uống thuốc, tóc anh Phối nay đã mọc xanh trở lại. Anh cười tươi: “Nếu không có các thầy ở đây giúp đỡ, tôi không biết phải làm thế nào. Giờ thì tôi không còn phải lo ngại hay mặc cảm mỗi khi bước ra đường nữa”.
 
Ni trưởng Thích Đàm Nhung bộc bạch: “Với người nghèo, lo cái ăn mỗi ngày đã khó, nói gì đến chuyện khám bệnh nên tâm lý nhiều người nghèo, có bệnh họ cũng cố chịu đựng. Hiểu vậy nên nhà chùa cố gắng tổ chức để người dân nghèo được chăm sóc sức khỏe, khám bệnh miễn phí và tạo không gian yên tĩnh để bệnh nhân nghỉ dưỡng.

Người nghèo khi đến đây, không phải bận tâm chuyện tiền bạc, cơm nước trong thời gian chữa bệnh. Tuy còn không ít khó khăn nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết mình”. Hiện tại, Tuệ Tĩnh Đường chùa Tranh cơ sở vật chất còn thiếu thốn nên công tác khám chữa bệnh cho người dân cũng còn khá hạn chế, thuốc chữa bệnh phát miễn phí cho bệnh nhân được huy động từ các tăng ni phật tử, các nhà hảo tâm gần xa.

ĐÌNH HỢP

Tin cùng chuyên mục