LỜI CẢM TẠ

Mẹ, Bà kính yêu của chúng tôi là cụ bà PHẠM THỊ KHƯƠNG, sinh năm 1937, tạ thế ngày 18 tháng 9 năm 2026 (nhằm ngày 08 tháng 08 năm Bính Ngọ), hưởng thượng thọ 90 tuổi; đã được an táng tại Nghĩa trang Gia tộc, làng Non Tiên, thôn Chấn Sơn, xã Thượng Đức, thành phố Đà Nẵng.

Gia đình chúng tôi xin trân trọng gửi lời cảm tạ sâu sắc đến:

- Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng;

- Đảng ủy - Ban Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng;

- Đảng ủy - Lãnh đạo Trại giam An Điềm;

- Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thượng Đức;

- Công an xã Thượng Đức;

- Hội Cựu cán bộ Công đoàn huyện Đại Lộc (cũ);

- Chi ủy - Ban Nhân dân thôn Trúc Hà và thôn Đại Lãnh;

- Công đoàn Công ty Cổ phần Prime Đại Lộc;

- Công đoàn Công ty Nguyên Bảo Bối (Trung tâm Sát hạch và Đào tạo lái xe Hoàng Long);

- Công ty TNHH Điện khí Quốc Quang (Việt Nam);

- Hội đồng gia tộc Nguyễn Văn làng Non Tiên;

Cùng bà con lối xóm, các gia đình thông gia, bà con nội - ngoại, đồng nghiệp, bạn bè và thân hữu gần xa đã đến phúng viếng, gửi vòng hoa chia buồn, động viên, giúp đỡ gia đình trong việc hậu sự và tiễn đưa Mẹ, Bà của chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong lúc tang gia bối rối, gia đình không tránh khỏi những sơ suất, kính mong quý vị niệm tình lượng thứ.

Gia đình đồng kính bái tạ!

Đại diện gia đình

Trưởng nam: Nguyễn Khắc Xuyên

Tin cùng chuyên mục