
Chậm mà chắc!
Moore được phát hiện là một ca sĩ có giọng hát trong trẻo từ lúc mới 15 tuổi, nhưng album đầu tay So Real chưa thể bán được hàng triệu album như Spears, Christina Aguilera hoặc Jessica Simpson. Moore, nay 23 tuổi, cũng đóng nhiều phim màn ảnh lớn (lần đầu lúc 17 tuổi, diễn một vai phụ và hát trong phim ăn khách Nhật ký công chúa, một năm sau trong Một cuộc đi dạo đáng nhớ), nhưng nữ nghệ sĩ trẻ đa năng này không bị dính vào những scandal như nhiều đồng nghiệp ở Hollywood. Có lẽ cô chưa được giới trẻ xem là sao như Lohan hoặc Hillary Duff.
Thay vì kèn cựa so bì, chính cô cũng tự nhủ thành công của mình chỉ mới ở mức tương đối. Moore hăng say lao vào công việc một cách vui vẻ và tỉnh táo. Moore nói cô thích một cuộc sống lành mạnh và được cha mẹ để cô tự do lựa chọn mục tiêu phấn đấu, quyết định việc có muốn sống trong vầng hào quang phù vân của nghề cầm ca hay không. Không ai có thể trông thấy ảnh chụp lén cô đang rời hộp đêm, tiệc tùng và nếu có, bảo đảm cô bận nhiều quần áo hơn Paris Hilton, Lohan và Spears. Moore kể: “Tôi chỉ ghiền cà phê, một tách lớn mỗi ngày”.
Theo đuổi cuộc sống “gái ngoan”

Mandy Moore với album So Real
Dù Moore cũng được chú ý từ những cuộc tình ngắn ngủi với ngôi sao quần vợt Andy Roddick hoặc vài nam nghệ sĩ như Zach Braff, cô cũng không vội lấy chồng rồi ly dị, cạo đầu, húc xe, mê rượu và cuộc sống về đêm, phải đi cai nghiện ma túy hoặc thậm chí qua đêm trong tù như những ngôi sao nêu trên. Cô cũng thừa nhận từng bị suy nhược một cách vô cớ hồi vài tháng trước, trước khi nhận ra mình đang thắc mắc nên lựa chọn cuộc sống nào. Và câu trả lời là phải tiếp tục theo đuổi cuộc sống của một “gái ngoan”.
Sự suy nhược cũng chấm dứt sau thời gian cô chia tay với Braff hồi đầu năm nay. Họ quen nhau hai năm và suýt hứa hôn. Trước đó cô quen Roddick rồi hẹn hò với nam diễn viên truyền hình Wilmer Valderrama (từ năm 2000 đến 2002). Gần đây cô cặp kè với tay DJ Adam Goldstein (bạn trai cũ của Nichole Richie) rồi ca sĩ sáng tác Greg Laswell. Những cuộc tình này là đề tài duy nhất để các tờ lá cải “tám chuyện” về Moore, giúp cô tiếp tục giữ hạng “sao” dù như cô nói, “thành công chỉ mới tương đối”.
Giã từ “hàng chợ”

Trong phim Giấy phép cưới
Phim mới Moore đóng là Giấy phép cưới (License to wed), một phim tình cảm hài kể một cặp tình nhân (Moore với John Krasinski) phải vượt qua một chương trình “học hôn nhân cấp tốc” với một vị tu sĩ hơi “tưng tửng” do cây hài Mỹ Robin Willams đóng. Cô kể rất thích kịch bản phim và thử thách lớn nhất khi đóng phim này là không được cười nghiêng ngả trước những màn tấu hài diễn cương của Williams và Krasinski. Trước khi đóng phim này, cô bị đạo diễn chưa nổi tiếng Ken Kwapis yêu cầu giảm vài cân, nhưng thay vì kiêng ăn, cô vẫn “xơi tì tì” rồi “đền bù” bằng cách tích cực tập thể dục. Điều này không cản cô hầu như xuất hiện trong từng tháng trên trang bìa các tạp chí, từ Elle cho đến In Style.
Cuối năm nay, Moore sẽ còn xuất hiện trong Tận hiến (Dedication), một phim độc lập khá thành công ở Liên hoan phim Sundance 2007. Cô cũng xuất hiện trong nhiều tập của loạt phim TV Entourage trên kênh HBO, trong đó cô bỏ vị hôn phu để theo một cuộc tình khác rồi cảm thấy hối hận, quay lại với người đàn ông suýt mất vợ. Moore cũng có album mới là Hy vọng hoang dã (Wild Hope) mà cô đồng sáng tác với vài ca sĩ sáng tác vô danh, như một cách từ bỏ loại nhạc teen pop mà người Mỹ gọi là “hàng chợ”. Cô “kết” những đàn anh, đàn chị như Elton John, Carole King, Cat Stevens và là một fan lớn của những ca sĩ sáng tác. Vì cô không thích những nghệ sĩ giỏi nhận đặt “hàng chợ”. Moore cũng tính sẽ thực hiện một vài live show ở Mỹ và quốc tế, dù cô không nổi tiếng là một nghệ sĩ thích du diễn.
Diên Hy