
Lượt đi tứ kết Cúp UEFA thực sự là ngày của bóng đá Tây Ban Nha khi cả 3 đại diện của họ đều giành thắng lợi và chiến thắng vang dội nhất thuộc về Osasuna khi “hạ gục” Leverkusen ngay tại Đức.

Đây là pha bóng mà trọng tài Hamer cho rằng thủ môn Robinson (Tottenham) phạm lỗi với Adriano (Sevilla)
Osasuna hẳn không ngờ họ có bàn mở tỷ số nhanh đến như vậy: ngay ở phút đầu tiên, từ quả đá phạt góc của Lopez, Cuellar đánh đầu tung lưới chủ nhà. Sau bàn thắng “mở hàng” sớm, Osasuna thi đấu hưng phấn hẳn và trong những phút còn lại của hiệp 1, nếu kết thúc bén hơn, họ hẳn đã dẫn 4-0!
Trong hiệp 2, thế trận diễn ra cân bằng hơn và ở phút 60, nhờ pha cứu bóng xuất sắc của thủ môn Ricardo lưới của Osasuna mới nguyên vẹn. Sau pha bóng hút chết này, Osasuna tăng sức ép và ở phút 71, từ pha nhả bóng của Milosevic, Lopez sút nâng tỷ số 2-0. Ở pha bóng này, hầu như không hậu vệ nào của Leverkusen để mắt đến Lopez. Chỉ 2 phút sau, Milosevic đã tạo cơ hội cho Webo lốp bóng qua thủ môn Adler ấn định kết quả chung cuộc 3-0. Sau trận đấu, HLV Skibbe của Leverkusen thừa nhận: “Thua 0-3, con đường vào bán kết của chúng tôi chỉ còn 1%”.
Còn HLV Ziganda của Osasuna tự hào: “Đây là ngày vĩ đại cho Osasuna. Chúng tôi rất vui khi đánh bại một đội bóng lớn như Leverkusen ngay trên sân đối phương với kết quả đậm đà như vậy”.
Tại Sevilla, chủ nhà Sevilla đã choáng váng khi ở giây thứ 65, lưới của họ rung lên sau cú sút của Robbie Keane. Phấn khích với khởi đầu thuận lợi, Tottenham tích cực tấn công nhưng chủ nhà đã cảnh giác hơn. Nhờ Alves hoạt động tích cực ở hành lang phải, Sevilla dần lấy lại thế trận và ở phút 19, họ được hưởng quả phạt đền gây nhiều tranh cãi khi trọng tài Hamer (Luxembourg) cho rằng thủ môn Paul Robinson đã phạm lỗi với Adriano. Từ chấm 11m, Kanoute thực hiện thành công, quân bình 1-1.
Bàn gỡ đã giúp Sevilla thi đấu tự tin hơn và ở phút 36, tận dụng sai lầm trong pha phá bóng của Dawnson, Escude đánh đầu nhả lại cho Kerzhakov đánh đầu nối tung lưới Tottenham: 2-1. Trong hiệp 2, Tottenham tăng sức ép nhưng đã không vượt qua được hàng phòng ngự thi đấu tập trung của đối phương và đành chấp nhận thất bại 1-2. Trận đấu sôi động này đã bị hoen ố phần nào khi một số CĐV của Tottenham đánh nhau với cảnh sát, khiến một số người bị thương.
Trên sân nhà, Espanyol đã có trận cầu hấp dẫn với Benfica nhưng hẳn họ hối tiếc nhiều hơn dù đã giành chiến thắng. Trong hiệp 1, nhờ bàn thắng của Raul Tamudo và Riera, Espanyol dẫn trước 2-0. Bước vào hiệp 2, Espanyol duy trì nhịp độ tấn công cao và ở phút 58, Pandiani đã nâng tỷ số lên 3-0. Tuy nhiên, sự lơi lỏng của hàng phòng ngự Espanyol đã giúp đội khách gỡ 2 bàn nhờ công của Gomes (63’) và Simao (65’).
Tỷ số 3-2 nghiêng về Espanyol là kết quả chung cuộc và rõ ràng với 2 bàn ghi được trên sân khách, Benfica đã tạo lợi thế không nhỏ khi lượt về đá tại Lisbon. Ở trận đấu khác, hàng phòng ngự của đội khách Werder Bremen đã thành công trong việc ngăn cản sức mạnh tấn công của AZ Alkmaar và với tỷ số 0-0, đội bóng Đức đang mơ vào bán kết. HLV Van Gaal của AZ than vãn: “Tôi có thể sống với tỷ số 0-0 nhưng lẽ ra một chiến thắng cho chúng tôi công bằng hơn”.
Quang Trần