Ngủ nhà Công tử Bạc Liêu

Ngủ nhà Công tử Bạc Liêu
Ngủ nhà Công tử Bạc Liêu ảnh 1

Giai thoại về công tử Bạc Liêu, Trần Trinh Huy xưa nay rất nhiều, như chuyện đốt tiền để nấu chè, đi máy bay thăm ruộng và có vợ “đầm”. Ngôi nhà của cậu Ba Huy được xây dựng và hoàn thành vào năm 1919 theo kiến trúc Pháp, vật liệu xây dựng được chở từ Pháp sang, đến 17-1-2004 thì được tỉnh Bạc Liêu đưa vào khai thác kinh doanh khách sạn (ảnh). Tất cả các kiến trúc, vật dụng ở đây như nền gạch cũ, hoa văn trên tường, cầu thang, điện thoại, độc bình… đều được giữ lại hay mô phỏng theo nguyên mẫu để khách vào ở có được cảm giác xưa.

Đến khách sạn Công tử Bạc Liêu bây giờ, du khách được lựa chọn 4 loại phòng ngủ, giá từ 220.000-500.000 đồng/đêm, trong đó, đắt nhất là phòng ngủ của cậu Ba Huy. Từ đây, nếu du khách muốn ghé thăm sân chim, vườn nhãn cổ thụ hay tắm biển Bạc Liêu đều thuận tiện, bởi ngôi nhà chỉ cách các địa điểm trên từ 5-10km. Ngủ nhà của Công tử Bạc Liêu để chiêm nghiệm một thuở hồng hoang của vùng đất phương Nam và để nghe kể những mẩu chuyện làm nên một giai thoại.

M.A.

Tin cùng chuyên mục