Người đàn bà đẹp cứu hoa hồng

Người đàn bà đẹp cứu hoa hồng

Báo SGGP 12 Giờ số ra chiều 11-10-2006 có bài viết về dự án trồng hoa hồng xuất khẩu tại 3 xã thuộc huyện Gia Lộc (tỉnh Hải Dương). Dự án đã mang lại một bi kịch cho hàng ngàn nông dân: hồng toàn là gai, không thể xuất khẩu mà chỉ có thể bán cho các đại lý làm… vòng hoa đám ma. Dự án bị khai tử, nhiều nông dân bỗng dưng ôm món nợ từ vài chục đến vài trăm triệu đồng.

Trong hoàn cảnh ấy, một phụ nữ xinh đẹp ở thành phố Hải Dương lại sẵn sàng đón nhận cái dự án “chết dở” này để tái sinh một vùng hoa hồng xuất khẩu…

Từ một cánh đồng hoa chết

Chúng tôi rẽ vào xã Gia Xuyên, nằm cách TP Hải Dương hơn 10km, thăm khu nhà vườn rộng 6,7ha của chị Trần Hồng Hạnh (41 tuổi). Chị Hạnh đang cùng hơn 20 công nhân… đánh vật với nước ngập. Quần xắn quá gối, mặt lem nhem bùn đất, chị luôn tay cuốc đất mở rộng miệng rãnh thoát nước. Mấy hôm nay, trời mưa liên miên nên chị phải túc trực ngoài đồng suốt cả ngày để chăm sóc hoa. Nhờ vậy, 2ha hoa hồng mới trồng vẫn được bảo vệ an toàn.

Chị mời chúng tôi vào nhà. Mở đầu câu chuyện, người đàn bà có gương mặt ưa nhìn, hóm hỉnh bảo: “Mình là người có… máu liều nên mới ôm cái dự án hoa hồng đám ma này”. “Hoa hồng đám ma” không phải là một sự kiện thêu dệt. Năm 2006, dự án trồng hoa hồng xuất khẩu ở Gia Lộc (Hải Dương) hoàn toàn phá sản, khiến bà con nông dân rất bức xúc bởi họ đã từng nhổ lúa trồng hoa, mất rất nhiều thời gian, công sức, nhưng ngay khi hồng ra hoa thì lại phải nhổ lên để trồng lại lúa.

Lý do là thứ hồng họ trồng ra hoa bé tẹo, cành lại đầy gai. Công ty cung ứng giống, kỹ thuật ở Hà Nội thì bỏ chạy. Bà con mang hoa lên Hải Dương, Hà Nội bán nhưng không có shop nào chịu mua. Đến khi mang ra các đại lý hoa đám ma thì họ chấp nhận, nhưng chỉ trả có 150-200đ/bông. Ngậm đắng nuốt cay, nông dân 3 xã Đoàn Thượng, Gia Xuyên, Tân Hưng (Gia Lộc) thẳng tay nhổ bỏ 47ha hoa hồng. “Giấc mơ hoa” cuối cùng tan như bong bóng, để lại khoản nợ khổng lồ. Chỉ tính riêng xã Đoàn Thượng, khoản nợ tổng cộng gần 6 tỷ đồng.

Chính lúc mọi người ngán ngẩm với hoa, nhà thì nhổ bỏ cả bãi, chấp nhận thua lỗ, người thì cố bán những bông hồng đám ma cuối cùng để cứu chút vốn… thì chị Hạnh xuất hiện. Chị kể: “Khi biết tin dự án hoa hồng tan vỡ, tôi vào Gia Lộc, nhìn đồng hoa chưa nở đã tàn mà lòng xót xa. 47 ha hoa hồng còi cọc, tàn lụi. Cây bắt đầu chết như củi khô trên đồng, cỏ dại thì mọc um tùm. Lúc đó tôi nghĩ, có thể do công ty làm chủ cái dự án hoa hồng này không biết cách hoặc họ lừa nông dân, chứ trồng hoa hồng đâu có khó? Tại sao mình không tranh thủ phục hồi lại một dự án hoa hồng khi bà con đã bỏ rất nhiều công sức, thời gian để biến cả đồng lúa lớn thành một cánh đồng hoa hồng như thế này?”.

“Tin ở hoa hồng”

Chị gặp lãnh đạo UBND xã Gia Xuyên và UBND huyện Gia Lộc để phục hồi dự án trồng hoa. Hầu như chẳng ai tin chị có thể làm sống lại một dự án hoa đã chết. Có người còn nghi ngờ chị xin đất để chuyển đổi mục đích sử dụng! “Sau đó, tôi phải kiên trì giải thích, thuyết phục và vạch hẳn kế hoạch chi tiết, mọi người mới thả dự án để tôi làm lại”, chị cười nói.

Nông dân thất vọng đốn hoa hồng như đốn củi vì hoa hồng toàn là gai (ảnh chụp tháng 10-2006)

Nông dân thất vọng đốn hoa hồng như đốn củi vì hoa hồng toàn là gai (ảnh chụp tháng 10-2006)

Bắt tay phục hồi một dự án chết yểu, chị Hạnh mới thấy hết những khó khăn, vất vả của người nông dân bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Chị rong ruổi khắp các làng hoa ngoài Bắc trong Nam, từ Tây Tựu (Từ Liêm, Hà Nội) đến Mê Linh (Vĩnh Phúc) học hỏi kinh nghiệm của những người dân trồng hoa lâu năm, vào tận Thanh Hóa, Đà Lạt để lùng những giống hoa mới. Thậm chí, trong đợt du lịch qua Pháp, Hà Lan, Bỉ, chị cũng dành riêng 6 tháng để tìm hiểu cách lai tạo giống của những “cường quốc hoa”. Hàng đêm, chị lại chong đèn đọc sách báo về các loài hoa, kỹ thuật chăm sóc hoa kiểng. Chị còn lân la học “mót” kinh nghiệm của các nghệ nhân chơi hoa trong các câu lạc bộ hoa ở Hà Nội, Đà Lạt… Mặc dù là giám đốc một doanh nghiệp tại TP Hải Dương, nổi tiếng kiêu sa, xinh đẹp nhưng khi đến với dự án hoa hồng, chị Hạnh không ngại xắn quần lội nước, cùng ăn cùng làm với công nhân.

Dự án bắt đầu từ tháng 11-2006, đến cuối năm, chị đã thu hoạch đợt hoa đầu tiên và đúng vào dịp Tết Nguyên đán 2007, hoa của chị đã có mặt tại Hội chợ Tết TP Hải Dương. Không cắt hoa hồng ra từng bông để bán theo bó như các làng hoa khác, chị Hạnh bứng cả gốc rễ trồng vào từng cái chậu nhỏ. Hoa đẹp, chơi được lâu, nên hoa của chị bán được giá và đắt như tôm tươi! Chị hồ hởi kể: “Đợt đó, tôi bán hết veo 2 sào hoa hồng tỷ muội, thu về hơn 50 triệu đồng”. Hiện nay, trong trong tổng số 6,7ha, chị đã có 2ha dành riêng để trồng thử nghiệm các loài hoa mới như: hồng xác pháo, hồng Pháp, hồng song hỷ, hồng vàng, hồng kiều, hồng hai phai, hồng cà rốt…

Từ nay đến cuối năm, chị sẽ chuyển giao kỹ thuật, vốn, giống hoa mới cho bà con trong huyện Gia Lộc. Sau đó, chị trực tiếp thu mua sản phẩm hoa hồng và đưa vào tái chế tinh dầu cho một công ty sản xuất nước hoa của Pháp. Nhưng điều quan trọng nhất, theo chị, là làm sao để dự án hoa hồng đi đúng hướng, thực hiện được đúng mục đích tốt đẹp đề ra lúc đầu: giúp bà con có thể có một đời sống khấm khá, thậm chí làm giàu được từ hoa hồng.

VĂN PHÚC

Tin cùng chuyên mục