Người mẫu ảnh Janet Hoàng: Bồ Đào Nha sẽ vô địch

Bóng đá thu hút tôi trước hết là ở sân chơi này có nhiều ‘hot boy‘. Họ đẹp quá, chẳng thua kém gì các nam tài tử điện ảnh, họ có tài săn bàn cực kỳ giỏi. Ronaldo là một trong những gương mặt mà tôi ấn tượng nhất ở EURO này.

Người ta nói rằng, Ronaldo giờ đã hết thời, không còn ở đỉnh cao phong độ, tôi nghe mà tội nghiệp cho chàng trai này quá. Thế khi anh tỏa sáng, ghi 2 bàn thắng cùng 1 đường chuyền thành bàn ở trận gặp Hungary để giúp Bồ Đào Nha có vé vào vòng knock-out sao không ai ghi nhận? Mới hôm qua, Ronaldo lại nổ súng cùng Nani để giúp Bồ có chiến thắng cách biệt 2-0, tiễn Xứ Wales về nước thì nói hết thời là chỗ nào? Tôi nghĩ Ronaldo sẽ còn tỏa sáng, còn có ích rất nhiều cho đội Bồ trong việc chinh phục cúp vàng ở EURO này.

Giờ Ronaldo và đội tuyển của anh chỉ còn cách cúp vàng ở 1 trận thắng nữa. Tôi tin tưởng Ronaldo sẽ chinh phục đỉnh cao này. Tôi chúc CR7 có trận đấu thăng hoa cuối cùng của giải để giúp Bồ Đào Nha lần đầu ngự ở ngôi vương của lục địa già.

Gia Trường

Ca sĩ Châu Gia Kiệt: Tôi không thích EURO

Đừng hỏi tôi gì về bóng đá vì tôi không thích bộ môn này. Chúng làm cho chúng tôi thất thu và phải thức khuya xem có hại cho sức khỏe. Tôi không hiểu bóng đá có gì mà nhiều người đam mê thế, sao nghệ sĩ chúng tôi cống hiến cho nghệ thuật lại không mê?

Tôi còn nhớ cách đây 4 năm khi tham gia biểu diễn ở tỉnh. Khi đến nơi thấy khán giả rất đông đang ngồi xem, trong lòng thấy mừng mừng. Ai dè trong lúc chờ đợi đến tiết mục của mình thì đột nhiên bị cúp điện. Đến khi có điện lại thì sân khấu sân khấu vắng hoe làm tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Bầu sô đành phải kết thúc chương trình trong nước mắt. Khi ra khỏi nơi biểu diễn, tôi đau lòng khi nhìn thấy rất đông khán giả tụ tập tại một quán cà phê bên đường để xem bóng đá.

Thú thật từ đầu giải đến giờ tôi không xem trận nào mà tranh thủ thời gian này tôi bắt tay thực hiện các kế hoạch âm nhạc của mình. Dù không thích đá bóng, nhưng qua những thông tin trên mạng, tôi thấy người ta nói về đội Đức khá hay. Nào là “cỗ xe tăng” thi đấu có khoa học, bản lĩnh và quyết tâm cao. Chính vì thế tôi cũng ấn tượng về đội tuyển Đức. Nghe nói đội tuyển Đức vừa thắng Italia ở trận tứ kết bằng loạt sút luân lưu lọt vào bán kết. Nếu “cỗ xe tăng” Đức vào chung kết thì may ra tôi sẽ dành thời gian để xem. Còn không thì coi như tôi hoàn thành kế hoạch 1 tháng không bóng đá mà chỉ có âm nhạc.

Tuấn Lô

Diễn viên Lê Phúc Nhi: Ronaldo đáng thương hơn là đáng trách

Thú thật trước đây cầu thủ mà tôi yêu mến nhất chính là Zidane – giờ đã giải nghệ chuyển qua làm HLV cho CLB Real Madrid. Nhiều chị em phụ nữ thích cầu thủ bởi vẻ bề ngoài và kỹ thuật của họ, nhưng tôi còn xem thêm cách xử sự của ngôi sao ấy trên sân cỏ lẫn cuộc sống đời thường. Thời gian gần đây tôi lại thích Messi với những bàn thắng không ngờ, còn về cách xử sự trên sân cỏ thì còn phải học hỏi Zidane.

Giờ đây tôi chuyển qua thích Ronaldo bởi không những đẹp trai mà còn có những cú đi bóng lắt léo, biết chớp thời cơ đúng lúc. Đặc biệt, tôi rất mê những cú sút cực mạnh với quỹ đạo của đường bóng không tưởng. Nó đi cong cong quẹo quẹo khiến các thủ môn nhiều khi đoán sai hướng.

Tôi thấy mọi người bàn tán nhiều về Ronaldo bị chê thi đấu nhàm chán. Đặc biệt khi anh đá hỏng quả 11m trong trận gặp đội tuyển Áo. Tôi thấy bóng đá là một môn tập thể, phải đoàn kết thì đội tuyển mới mạnh, một tập thể gắn kết được nhiều đồng đội hỗ trợ thì mới đưa một ngôi sao lên, còn chỉ có một ngôi sao trong đội bóng mà không có sự gắn kết thì “một cánh én không làm nên một mùa xuân”.

Ronaldo rất tội nghiệp, vì anh ta đá rất hay nhưng không có người phối hợp trong một tập thể thiếu đoàn kết. Cứ chê đi, anh ta đã tỏa sáng rồi kìa. Ronaldo vừa ghi bàn giúp Bồ Đào Nha vào chung kết. Nếu chung kết, tôi thích Bồ Đào Nha sẽ gặp Pháp hơn gặp Đức. Vì tôi cũng có ấn tượng với đội Pháp vốn là đội bóng thần tượng của tôi Zidane trước đây.

Tuấn Lô

Tin cùng chuyên mục