Người tốt, kẻ xấu và gã kỳ khôi : Phim cao bồi của phương Đông

Người tốt, kẻ xấu và gã kỳ khôi : Phim cao bồi của phương Đông

Nếu dòng phim western (cao bồi miền Viễn Tây) từng làm nên “thương hiệu” của Hollywood thì giờ đây nó chẳng còn là “món độc quyền” của kinh đô điện ảnh thế giới! Giới “ghiền” phim xứ Hàn hiện đang rất háo hức với một dự án nóng hổi: đạo diễn Kim Jee-woon vừa khởi quay bộ phim “Viễn Tây” đầu tiên của Hàn Quốc  - The Good, the Bad and the Weird (tạm dịch Người tốt, kẻ xấu và gã kỳ khôi) - với ba chàng trai lừng danh nhất của làng điện ảnh xứ này.

  • Diễn viên Hàn, bối cảnh Trung, phim western kiểu Mỹ!
Người tốt, kẻ xấu và gã kỳ khôi : Phim cao bồi của phương Đông ảnh 1
Áp-phích bộ phim Người tốt, kẻ xấu và gã kỳ khôi

Trong phim, Jung Woo-sung (Khoảnh khắc để nhớ, Hoa cúc, Lưng chừng trời) vào vai nhân vật được gọi là “người tốt”, Lee Byung-hun (Khu liên hiệp quân sự) trong vai “kẻ xấu”, còn Song Kang-ho (Quái vật sông Hàn, Tia nắng bí ẩn) chính là “gã kỳ khôi”. Đây là lần đầu tiên, 3 diễn viên thượng thặng của Hàn Quốc được tập hợp lại trong cùng một bộ phim và fan của họ không ngần ngại so sánh các chàng với dàn diễn viên “5 sao” của Hollywood: George Clooney, Brad Pitt và Matt Damon trong bộ phim Ocean’s Thirteen (13 người của Ocean’s)! 
  
Bộ phim kinh phí 15 triệu USD của đạo diễn Kim được khởi quay tại vùng Mãn Châu Lý (Trung Quốc), cũng là bối cảnh nơi xảy ra chuyện phim. Những năm 1930, miền Viễn Đông mênh mông của Trung Hoa lục địa đang bị chiếm đóng bởi quân đội Nhật Bản. Băng cướp gồm 3 gã đàn ông người Triều Tiên cưỡi ngựa bắn súng rất tài, sống ngoài vòng pháp luật ở đây, đang nắm giữ tấm bản đồ dẫn đường đến một kho báu. Nhưng quân đội Trung Hoa lúc bấy giờ thì tin rằng đó chính là sơ đồ tuyến đường sắt mà quân đội Nhật đang dự tính xây dựng. Ba gã nọ bị truy đuổi, từ đó mà xảy nên bao chuyện khóc cười! Sau những cảnh quay ở Trung Quốc, đoàn làm phim sẽ đến Hollywood (Mỹ) quay tiếp, rồi trở về Hàn Quốc kết thúc phần còn lại… 

  • Bộ ba quyến rũ nhất xứ Hàn

Hiện thông tin về Người tốt, kẻ xấu và gã kỳ khôi khá hiếm hoi, nhưng tên tuổi các diễn viên cũng đủ để làm cho dân ghiền phim Hàn lên cơn… sốt! Nhất là từ khi các áp-phích rất… Viễn Tây của phim được tung ra, hé lộ phong cách “rất khác” của hình ảnh phim và hình tượng nhân vật trong phim. Vai diễn của Lee Byung-hun là một anh chàng máu lạnh, không chùn bước trước bất cứ một trở ngại nào để đạt được mục tiêu của mình. Trong khi đó Jung Woo-sung lại là một sát thủ có trái tim nhân hậu, còn Song Kang-ho thì chuyên “kiếm ăn” từ các đoàn tàu hỏa nhờ vào tài lái mô tô.

Khán giả có thể dễ dàng gán cho từng nhân vật tính từ “tốt”, “xấu” hay “kỳ cục”, nhưng giữa bối cảnh hỗn độn của thời loạn lạc trong phim, mỗi người trong bọn họ đều có lúc thế này hay thế khác; trên áp-phích phim cũng có hàng chữ: “Ở Mãn Châu Lý vào những năm 1930, không bao giờ có thể cầm chắc được rằng ai đó là tốt, là xấu, hay là kỳ quặc”: Một người quá kiêu hãnh để có thể là một kẻ xấu, một người khác trong thâm tâm vẫn luôn ước ao được làm người tốt, còn người thứ ba thì khó nói được là tốt hay xấu do bản tính khác đời!

Có thể nói, với ba chàng diễn viên thuộc hàng “top”, đạo diễn Kim đã “đặt cược” rất cao cho bộ phim mình. Tuy chưa hoàn tất nhưng tại LHP Cannes vừa qua, phim đã bán được cho nhiều nước. Các fan thì cho rằng bộ phim đáng được bỏ công… chờ xem!   
 
Bộ phim kết hợp các yếu tố phiêu lưu, hành động và hài hước, được coi là dự án lớn nhất của điện ảnh Hàn Quốc 2007. Tham gia làm phim có 3 ê-kíp đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc và Mỹ. Kinh phí của bộ phim khá lớn (so với các bộ phim châu Á khác) do có sử dụng công nghệ kỹ thuật số và kỹ xảo tạo hiệu ứng đặc biệt, ngoài ra còn có những cảnh quay khá công phu, như cảnh rượt đuổi ngoạn mục “huy động” hầu hết các nhân vật chính của phim.

NGỌC HÀ (tổng hợp)

Tin cùng chuyên mục