Nguyễn Chánh Tín: Nối tóc làm… tỷ phú

Nguyễn Chánh Tín: Nối tóc làm… tỷ phú

Buổi ra mắt đoàn làm phim Phát tài do Công ty Cổ phần truyền thông Điện ảnh Sài Gòn, Công ty Cổ phần đầu tư giải trí Phước Sang, Công ty Diamond Multiplex Cinema tổ chức như một chút hé mở “bí mật” của các nhà sản xuất. Phim đã bấm máy từ ngày 19-9 với nhiều cảnh quay tại TPHCM.

Nỗi khổ tâm của “nhà tỷ phú”

Nguyễn Chánh Tín: Nối tóc làm… tỷ phú ảnh 1

NSƯT Nguyễn Chánh Tín vai nhà tỷ phú và diễn viên Kim Thư vai cô con gái trong phim Phát tài

Lời mào đầu của Giám đốc Lưu Phước Sang cho thấy phim Phát tài khi tuyển vai diễn, ngoài đội ngũ diễn viên điện ảnh, truyền hình, diễn viên hài còn có đông đảo ca sĩ, người mẫu và cả nhà tạo mẫu tóc. Đạo diễn Lê Bảo Trung luôn miệng than rất bận rộn với lịch quay phim “khít rim” nhưng lúc nào xuất hiện cũng phấn khởi kể chuyện kịch bản. Anh không giấu chuyện Kim Thư lần này thật dịu dàng, xinh xắn trong vai cô tiểu thư con gái nhà tỷ phú Nguyễn Chánh Tín; chưa kể danh hài Hoài Linh sẽ gặp cô gái bán ve chai đồng nát Trương Ngọc Ánh; rồi ca sĩ Phương Thanh, ca sĩ Ngọc Sơn sẽ “tái xuất” cùng các ca sĩ trẻ Đăng Khôi, Tiến Đạt, Lâm Chấn Huy…

Đêm ra mắt đoàn làm phim được tổ chức khá rôm rả, hoành tráng. Diễn viên nào cũng “hứa hẹn” sẽ có điều bất ngờ dành cho khán giả khi phim trình chiếu dịp Tết con Chuột, ngoại trừ… NSƯT Nguyễn Chánh Tín. Chưa ai kịp hỏi nguyên do vì sao, “nhà tỷ phú” đã thố lộ.

“Ông xúi dại tui quá mà!”

“Nỗi khổ tâm của người được đóng vai giàu có”. Các bạn hãy thử hình dung xem, nhà tạo mẫu tóc Anh Khoa đã tư vấn cho Nguyễn Chánh Tín chọn kiểu tóc nào?

Còn nhớ những năm 1980, Nguyễn Chánh Tín được khán giả biết đến qua các phim Giữa hai làn nước, Con mèo nhung, Ngôi nhà oan khốc, Chiếc mặt nạ da người và nhất là khi bộ phim truyện nhựa 8 tập Ván bài lật ngửa của đạo diễn Lê Hoàng Hoa ra đời. Lúc đó, không ít khán giả ngưỡng mộ nhân vật nhà tình báo anh hùng Nguyễn Thành Luân qua gương mặt, phong thái và từng nét diễn của Nguyễn Chánh Tín. Nhiều người đã phải đứng xếp hàng nối đuôi mua vé khi từng tập phim vừa xuất xưởng: từ Đứa con nuôi vị giám mục, Quân cờ di động, Phát súng trên cao nguyên, Cơn hồng thủy và Bản tango số 3… đến tập cuối cùng Vòng hoa trước mộ.

Thời gian gần đây, Nguyễn Chánh Tín tham gia trong các phim Bến sông trăng, Dòng máu anh hùng, có lúc làm MC dẫn chương trình Rồng vàng, chung kết cuộc thi Triển vọng diễn viên điện ảnh của Hội Điện ảnh TPHCM… Nhìn chung, phong cách của Nguyễn Chánh Tín lúc nào cũng thâm trầm, điềm đạm và quen mắt khán giả qua kiểu “tóc ngắn”. Cho nên lần này, nhà tạo mẫu Anh Khoa đề nghị Nguyễn Chánh Tín thay đổi kiểu tóc để “lạ hóa” nhân vật một chút. Đạo diễn Lê Bảo Trung cũng khuyến khích “anh Tín hóa trang làm một ông nhà giàu lập dị”. Mỗi người nói một tiếng, Nguyễn Chánh Tín nghe “bùi tai” đã đồng ý… nối tóc để làm tỷ phú.

Ai ngờ, chỉ mới đóng phim một ngày, tối nằm ngủ mà mái tóc nối của Nguyễn Chánh Tín đã “đanh” lại như tóc của… Bang chủ Cái bang Hồng Thất Công trong truyện kiếm hiệp của Kim Dung! Làm sao đừng sai “rắc-co” cho các cảnh quay tiếp đây? Thế là sau hôm đó, từ trưa cho đến khuya, Nguyễn Chánh Tín phải ngồi liên tục trên ghế để Anh Khoa tạo mẫu tóc lại. Ngồi 13 giờ liền để… nối tóc, “nhà tỷ phú” chỉ còn biết đổ mồ hôi hột mà than rằng: “Ông Khoa ơi, ông xúi dại tui quá mà”!

YÊN NGỌC

Tin cùng chuyên mục