
Từ những trải nghiệm của mình và qua những câu chuyện thực tế của hành khách mà tôi ghi nhận được, tôi ngẫm ra một điều rằng: đi máy bay giá rẻ quả là có nhiều lợi ích. Và để có được những lợi ích đó thì đôi khi (chỉ đôi khi thôi nhé) mình phải biết chấp nhận những phiền phức, phải biết kiên nhẫn đợi chờ… Bởi nếu không có máy bay giá rẻ thì việc đi máy bay với những hành khách bình dân như tôi sẽ trở nên khó khăn, xa vợi hơn…

Máy bay giá rẻ Jetstar Pacific - thương hiệu được hành khách bình dân ưa chuộng
Là một công chức có thu nhập còn khiêm tốn nên cứ mỗi lần có công việc cần thiết và gấp rút phải đi máy bay là tôi lại đắn đo, cân nhắc, nghĩ nát óc để tính toán, chọn lựa xem nên đi máy bay của hãng nào thì tốt nhất, có lợi nhất cho hoàn cảnh của riêng mình… Nếu không nghĩ đến chuyện tiền bạc, giá vé đắt hay rẻ thì có lẽ tôi cũng sẽ chọn Vietnam Airlines, vì với hãng hàng không quốc gia này, dẫu giá vé có đắt hơn vài trăm ngàn nhưng nghe nói máy bay của Vietnam Airlines có các dịch vụ phục vụ hành khách chu đáo hơn (có ăn uống, báo chí…).
Thế nhưng ngặt nỗi, vài trăm ngàn đó đối với tôi không phải là nhỏ, và bởi với số tiền đó, tôi có thể mua gạo cho cả nhà ăn trong một tháng, chưa hết, số tiền đó cũng bằng số tiền tôi đóng học phí 1 tháng cho cô con gái nhỏ 3 tuổi của tôi đang theo học lớp mầm ở một trường mẫu giáo của phường nhà. Và số tiền đó cũng bằng số tiền mà cơ quan trả cho tôi khi tôi phải làm thêm tất cả các ngày chủ nhật trong tháng...
Chính vì hoàn cảnh kinh tế của mình còn eo hẹp với những lý do trên nên khi cần thiết đi máy bay, tôi chỉ chọn máy bay giá rẻ của Jetstar Pacific. Mấy tháng trước, có thông tin máy bay giá rẻ của Jetstar Pacific không an toàn, tôi thực sự ái ngại, và buồn lắm khi buộc phải chuyển sang đi tàu lửa. Thế nhưng dù là đi tàu lửa, tôi vẫn bị thêm một lần buồn nữa là giá vé mà tôi trả cho nhà tàu cũng gần ngang bằng với vé máy bay giá rẻ của Jetstar Pacific.
Thế rồi chỉ sau một hai lần phải đi tàu lửa, tôi mừng rơn khi đọc những thông tin trên báo chí về quy trình đảm bảo an toàn khi máy bay cất cánh, cùng lời khẳng định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Hồ Nghĩa Dũng: “Tất cả mọi chuyến bay khi đã cất cánh là phải đảm bảo an toàn”. Và phía Cục Hàng không VN cũng thông tin trên báo chí rằng: “Tất cả mọi chuyến bay, bất kể máy bay của hãng nào, dù giá rẻ hay không rẻ, trước khi cất cánh cũng đều phải được kiểm tra, giám sát an toàn như nhau…”…
Thế là tôi thấy vững tâm, tin tưởng nhiều hơn khi tiếp tục bay cùng Jetstar Pacific. Với hãng máy bay giá rẻ này, đôi lúc tôi cũng bị chậm, hoãn chuyến, thế nhưng tôi không quá bức xúc vì chuyện chậm, hoãn chuyến như thế này nữa. Nếu chẳng may gặp phải trường hợp chậm hoãn chuyến, thì khi ngồi chờ đợi ở sân bay, tôi thường lấy sách báo ra đọc để thu lượm thêm kiến thức hay nghe nhạc để thư giãn, giải trí và tôi tự an ủi mình rằng, hãy kiên trì, cố gắng chờ đợi vì chính sự chờ đợi này đã giúp tôi tiết kiệm được số tiền đủ để mua gạo cho cả gia đình ăn trong một tháng, và sự chờ đợi này cũng còn ít hơn rất nhiều so với thời gian 4 ngày chủ nhật làm thêm của tôi trong một tháng ở cơ quan… Vậy thì tại sao tôi lại không thể kiên nhẫn đợi chờ?
Trong một lần ngồi chờ đợi chuyến bay của mình ở sân bay Tân Sơn Nhất, một người bạn đồng hành cùng chuyến bay với tôi tỏ vẻ bức xúc vì phải chờ đợi lâu, tôi bèn tâm sự và kể cho bạn nghe câu chuyện hoàn cảnh của mình như đã nêu trên, thế là người bạn ấy cứ trầm ngâm suy nghĩ, tính toán rồi mỉm cười gật đầu đồng ý với tôi. Ngay lúc đó từ loa phóng thanh, chúng tôi nghe tiếng các phát thanh viên thông báo nhiều chuyến bay của hãng khác cũng bị chậm trễ chuyến. Người bạn đồng hành bấy giờ nói với tôi: “Đấy, đâu phải chỉ có giá rẻ mới chậm trễ, máy bay giá đắt cũng còn chậm như thế kia mà, cùng chậm nhưng mình giá rẻ, tiết kiệm được tiền bạc cho gia đình con cái vẫn tốt hơn nhiều bạn nhỉ?”.
Mới đây, khi bay ra Hà Nội công tác trên chuyến bay BL794 ngày 8-4 của Jetstar Pacific, tôi tình cờ gặp một người quen, anh là giám đốc một doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM. Nhìn vóc dạng đạo mạo trong bộ comple sang trọng của anh, tôi buột miệng hỏi: “Anh mà cũng đi máy bay giá rẻ à?”. Anh cười mà rằng: “Sao lại không? Tiết kiệm là quốc sách mà”. Nói rồi anh thật lòng cho biết, anh chọn đi máy bay giá rẻ không phải chỉ vì tiết kiệm mà còn là để không bị quấy rầy bởi chuyện ăn uống. “Thực lòng, công việc bận rộn, đôi khi làm việc xong, họp xong là chạy ra máy bay, mệt đừ người nên chỉ muốn nghỉ ngơi, chợp mắt một chút cho lại sức, thế nhưng đi máy bay của hãng kia họ cứ phục vụ ăn uống, mình không ăn cũng không yên thân, vì xung quanh họ ăn, đằng sau người ta ăn, mình đâu có ngả ghế ra mà ngủ được. Chính vì vậy mà tôi chọn đi giá rẻ, đỡ phải ăn uống phiền phức, mà còn có thời gian nghỉ ngơi một chút cho lại sức”.
Nghe vị giám đốc này nói tôi tiếp tục nghiệm ra rằng, máy bay giá rẻ không chỉ thuận tiện, phù hợp với người ít tiền mà còn phù hợp cả với những người như anh nữa. Ăn uống là cần thiết, thế nhưng với những chặng bay ngắn 1-2 giờ thì ăn uống với một số người như vị giám đốc nêu trên lại trở nên phiền phức như thế đấy.
Riêng với những người có hoàn cảnh kinh tế chưa được khấm khá như tôi, cứ mỗi lần đi xa mà thời gian bay trùng với giờ ăn thì chúng tôi thường ăn ở nhà trước khi lên máy bay hoặc đem theo ổ bánh mì, gói xôi hay một loại Fastfood nào đó mà mình thích, “Tôi thấy ăn như vậy vẫn còn thích và tiện hơn khi buộc phải ăn những thức ăn phục vụ của hãng bay mà đôi khi mình không thích, không phù hợp với mình…”-một khách hàng thân thiết của máy bay giá rẻ đã tâm sự với tôi như thế…
Từ những trải nghiệm của mình và qua những câu chuyện thực tế của hành khách mà tôi ghi nhận được, tôi ngẫm ra một điều rằng: đi máy bay giá rẻ quả là có nhiều lợi ích. Và để có được những lợi ích đó thì đôi khi (chỉ đôi khi thôi nhé) mình phải biết chấp nhận những phiền phức, phải biết kiên nhẫn đợi chờ… Bởi nếu không có máy bay giá rẻ thì việc đi máy bay với những hành khách bình dân sẽ trở nên khó khăn, xa vợi hơn…
Lương Nguyên