Những tụ điện nguy hiểm

Những tụ điện nguy hiểm

Thời gian gần đây, có một số tụ điện nằm sát vỉa hè trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh bỗng dưng bị ngã kềnh và một số tụ khác thì bị bung nắp, xiêu vẹo.

Trong hình 1 là tụ điện số 18 trạm XTM 07 được đặt bên cạnh số nhà 16D2, Nguyễn Hữu Cảnh. Theo người dân gần đây, tụ điện này bị xe tải chở nguyên vật liệu tông vào khiến nó bị nhổ gốc, nghiêng đổ ra đường. 

Những tụ điện nguy hiểm ảnh 1
Những tụ điện nguy hiểm ảnh 2

Hình 2 là tụ điện số 66, trước Công ty cổ phần Cơ khí và xây lắp 276, số 220 Bis Điện Biên Phủ, phường 22, quận Bình Thạnh (trước hầm chui Văn Thánh) không hiểu vì lý do gì mà cũng bị bung gốc đổ ngang xuống vỉa hè?

Do trước mỗi tụ điện, đều có dòng chữ: “Cấm đụng vào có điện nguy hiểm” nên người dân nhìn thấy tụ điện bị đổ nghiêng và xiêu vẹo... nhưng cũng chẳng dám đụng vào. Bao giờ thì ngành chức năng mới tới giải quyết?

Lê Anh Tuấn - ĐT: 0907 14 xxx

  • Cống nước... trở thành “bẫy” nguy hiểm

Đó là cống nước nằm trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, đoạn trước Công ty Tư vấn Việt Duật (số 23 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh). Không hiểu vì lý do gì mà nắp đậy của cống nước này không cánh mà bay mất một bên? Người dân ven đường thấy cống nước bị mất một bên nắp rất nguy hiểm nên đã dùng một số vật ngáng ngang để báo hiệu cho người đi qua lại biết nhằm tránh “sập bẫy”. Thế nhưng, việc làm này chỉ mang tính tạm bợ và những vật dụng nói trên có thể rớt xuống cống nước bất cứ lúc nào. Vào buổi tối có rất nhiều người đi bộ qua lại để tập thể dục ở khu vực vỉa hè này nên dễ “sập bẫy”. Mong chính quyền địa phương cũng như ngành chức năng sớm kiểm tra và lắp đặt lại nắp đậy của cống nước này.

Anh Lê

Tin cùng chuyên mục