Nicole Kidman và “Chiếc la bàn vàng”

Nicole Kidman và “Chiếc la bàn vàng”
Nicole Kidman và “Chiếc la bàn vàng” ảnh 1

Bộ phim phiêu lưu giả tưởng Mỹ “The Golden Compass” (Chiếc la bàn vàng), với Daniel Craig và Nicole Kidman trong các vai chính, hứa hẹn là bộ phim đáng chú ý nhất trong mùa lễ hội Noel và năm mới này...

“Chiếc la bàn vàng” được chuyển thể từ tập đầu bộ truyện 3 phần của Philip Pullman. Bộ phim có ngân sách 150 triệu USD, dài 2 tiếng. Dàn diễn viên sáng giá gồm “thiên nga Australia” Nicole Kidman (vai Marisa Coulter, một nữ khoa học gia xinh đẹp, quyến rũ, thích phiêu lưu nhưng có phần lạnh lùng), “điệp viên 007” Daniel Craig (vai Lord Asriel), nữ diễn viên Pháp, “Bond Girl” trong bộ phim “Royal Casino”, Eva Green (vai phù thủy Serafina Pekkala)...

Đây là lần thứ hai Daniel Craig và Eva Green cùng xuất hiện trong một bộ phim. Vai cô bé 12 tuổi Lyra Belacqua được trao cho Dakota Blue Richards sau khi em vượt qua đến 10.000 cô bé ứng viên khác. Tác giả Pullman luôn cho rằng, Nicole Kidman thích hợp hoàn hảo với vai Marisa Coulter và ông đã toại nguyện.

Khán giả, đặc biệt là khán giả nhí, sẽ rất thích thú được dẫn dắt từ thế giới này sang thế giới khác, nhất là những hình ảnh thiên nhiên tráng lệ của vùng Bắc Cực, được thực hiện nhờ hiệu ứng đặc biệt. Một thế giới của thực tại xen lẫn thế giới của tưởng tượng, trong đó không chỉ có con người mà có cả những con vật thần thoại...

“Chiếc la bàn vàng” vừa được công chiếu ở Mỹ ngày 7-12 và sẽ phát hành khắp thế giới vào dịp Noel này. Nếu phim thành công, đạo diễn Chris Weitz sẽ chuyển thể 2 tập tiếp theo có tên “The Subtle Knife” (Con dao huyền bí) và “The Amber Spyglass” (Kính thiên văn hổ phách).

NGỌC HÀ

Tin cùng chuyên mục