Thể thao đó đây

Nóng bỏng đua xe trượt tuyết do chó kéo

Nóng bỏng đua xe trượt tuyết do chó kéo

Khu băng tuyết hoang vu ở Alaska đang trở nên cực kỳ “nóng bỏng” và sôi động với giải vô địch đua xe trượt tuyết do chó kéo. 82 đội đua, 82 chiếc xe trượt tuyết mong manh đang bắt đầu cho chuyến hành trình dài 1.800km, vượt qua những cánh đồng băng tuyết rộng bao la, những ngọn núi hoang sơ và giá lạnh…

Nóng bỏng đua xe trượt tuyết do chó kéo ảnh 1

Một tay đua và những con chó kéo xe của cô tại một kỳ Iditarod

Iditarod – giải đua xe chó kéo vốn được mệnh danh là “chuyến đua vĩ đại cuối cùng” – còn được những người hâm mộ gọi là “Tour de France của… đua xe chó kéo”.

Sau khi xuất phát ở thị trấn Willow, 82 đội đua sẽ lao vào những chặng đường khắc nghiệt. Không truyền hình, không tin tức cập nhật trên báo giới, hầu như chẳng có cánh nhà báo liều lĩnh nào dám “nằm gai nếm mật” cùng 82 đội đua trên chuyến hành trình băng giá đầy bất trắc.

Nhưng tính quyết liệt, sự hấp dẫn vẫn rất lớn. Để chiến thắng, các đội đua phải vượt qua một quãng đường trung bình khoảng 220km trong một ngày. Họ có thể còn phải đi vào ban đêm – nếu tình hình cấp bách – dưới ánh sáng của trăng, sao và ngọn đèn leo lét đeo trên đầu. Nhiệt độ khi đó là… rất bi kịch – âm hàng chục độ C.

Ranh giới giữa thắng và bại ở là rất đỗi mong manh. Người ta chỉ xét chiến thắng cho khoảng 20 đội về đầu. Với những đội còn lại, có thể hoàn tất chặng hành trình xem như đã là một thành công lớn. Còn thất bại – rất có thể là các chú chó sẽ bỏ xác ở đâu đó giữa băng tuyết. Sigrid Ekran – một tay đua nữ đến từ Na Uy cho biết khi tham gia Iditarod lần thứ 35: “Tôi không quan tâm là mình sẽ về hạng mấy, bạn chỉ có sự đam mê khi tham gia giải đua và bạn thật sự muốn tham gia giải đua. Và đó là để kiểm nghiệm bản thân bạn, những con chó kéo xe của bạn, để thấy bạn có thể tiến tới trong bao xa”.

TIỂU PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục