Sau nhiều năm gắn bó, giờ đây mối quan hệ giữa Bayern Munich với thủ môn Oliver Kahn (ảnh) đang đi dần vào giai đoạn kết thúc và có vẻ “cuộc ly dị” giữa hai đối tác này là không tránh khỏi sau khi Chủ tịch Bayern Karl-Heinz Rummenigge công kích Kahn trước công chúng.
Trên tờ báo thể thao hàng đầu nước Đức, Sport Bild, ông Rummenigge bày tỏ: “Tôi đã bảo thẳng với Oliver Kahn rằng ban lãnh đạo Bayern không thể chấp nhận việc mỗi buổi sáng anh ấy bước vào phòng thay đồ của đội với tâm trạng bi quan và để cảm xúc đó lây lan khắp đội bóng”.
Chủ tịch Bayern cũng không tán đồng việc Kahn tận dụng cơ hội được nghỉ thi đấu để đến Pháp xả hơi: “Chúng tôi không thể chấp nhận chuyện Kahn bay đến miền Nam nước Pháp hưởng không khí gió biển trong khi các đồng đội của anh ấy phải thi đấu cật lực cho trận đấu ở Monchengladbach.
Hành động của Kahn gây tác động không tốt và những chuyện tương tự như vậy không thể xảy ra. Có thể anh ấy không thể hiểu rõ tại sao chúng tôi đòi hỏi phải làm như thế này hay như thế kia nhưng trước hết Kahn phải chấp hành kỷ luật”.
Đây là một trong những lần hiếm hoi Kahn bị một thành viên của ban lãnh đạo Bayern chỉ trích nặng nề và dữ đội như vậy. Có vẻ sau mùa bóng thất bát, Bayern không thể chịu đựng thêm nữa những lời ta thán hay vô kỷ luật của các ngôi sao.
Vừa qua, họ đã loại bỏ khá nhiều trụ cột của đội và có vẻ giờ đây đến lượt thủ quân, nhất là ở tuổi 36, Kahn không còn hay như trước đây…
Q.TR.