Ông già Noel!

- Cứ dịp Noel đến là tôi nhớ đến “ông già Noel bí ẩn” Larry Stewart ở Mỹ!
- Nghe nói ông ta mất vì bệnh ung thư rồi mà!
- Ừ, hàng năm cứ đến dịp Noel, ông ta hóa trang thành ông già Noel tặng 50, 100 đô cho người nghèo. Nghe đâu đến khi ông mất vào đầu năm nay, ông đã tặng cho người nghèo 1,3 triệu đô. Hiện nay, học tập gương của ông ta, đã có 4 ông già Noel bí ẩn khác xuất hiện tặng tiền cho người nghèo.
- Hay thật đấy! Ở ta phải chi có vài ông già Noel tặng tiền cho người nghèo !
- Có đó chứ! Thậm chí nhiều… nữa là! Đứng đầu danh sách, phải kể đó là Phạm Huy Phước (trong vụ án TAMEXCO) cho em út tiền 100 đô nhiều như bươm bướm. Vài vụ án khác khi phanh phui ra đều thấy các đại gia hầu hết đều dính liền với gái và bao gái tiền tỷ! Còn hiện tại ông đi thử quán đèn mờ mà xem, các ông quan nhà ta toàn xỉa tiền đô tặng các em. Thời mở cửa nước ngoài vào nhiều, các quan xài toàn tiền đô đấy!
- Thôi đi, nói chuyện lạc đề rồi, người ta đang nói chuyện ông già Noel tặng tiền cho người nghèo, lại đem chuyện xấu xa, nhức nhối ấy ra!
- Thì họ cũng cho người nghèo… Có điều, phải là các em gái trẻ, nghèo thiếu vải… và phải thơm nữa đấy chứ!

Tám Tàng

Tin cùng chuyên mục