

Vượt qua bộ phim lừng lẫy “American Gangster” lại là một bộ phim hoạt hình về một chú ong: Bee Movie. Với doanh thu 26 triệu USD, bộ phim liên tục đứng đầu bảng xếp hạng ngay vào những ngày “nóng nhất” mùa Noel 2007 và bây giờ chuẩn bị vào rạp Việt Nam trong những ngày Tết Âm lịch sắp đến.
Chiến thắng của loài ong…
Barry B.Benson, chú ong thợ vừa tốt nghiệp trường đại học dành cho loài ong đang háo hức trước những thử thách mới của “nghề làm ong”. Cùng với những người bạn cùng khóa, chú được đi thăm nhà máy sản xuất mật. Có muôn vàn công việc mà một chú ong có thể lựa chọn như khuấy mật, lọc mật, chùi mật (để lấy những giọt còn sót lại)… Các chú ong mê mẩn trước những công việc mới mẻ này trừ Barry.
Viễn cảnh phải bỏ cả đời để khuấy, chùi, trộn mật quả không hấp dẫn Barry, ước mơ của chú là được đi xa, được thấy cả thế giới và trong loài ong đó là công việc của những chú ong oai phong nhất, mạnh mẽ nhất. Rồi ước mơ của chú nhanh chóng thành sự thật, không phải vì chú thể hiện được tài năng mà đơn giản vì đây cũng là công việc nguy hiểm nhất nên ít ai chịu làm!
Và quả thật, chuyến đi kiếm mật đầu tiên của Barry không phải phải là một hành trình du ngoạn. Dính vào một trái banh tennis, bị một chiếc xe hơi tông gần chết và phải may mắn lắm mới thoát được cơn mưa - kẻ thù của loài ong (ong không bay được trong mưa). Chính giây phút sinh tử nhất, Barry được một cô gái loài người đầy dễ thương tên Vanessa cứu sống. Kinh doanh hoa, Vanessa rất yêu hoa và cả ong, con vật gắn liền với những bông hoa. Một tình cảm “kỳ cục” đã nảy nở giữa một cô gái loài người và một chú ong.
Mọi chuyện sẽ tiếp tục tốt đẹp nếu một hôm Barry không vô tình phát hiện ra một sự thật đáng kinh ngạc. Đã hàng ngàn năm nay, con người vẫn thản nhiên lấy mật, thứ quý giá nhất của loài ong để sử dụng mà không thèm xin phép hay “trả tiền bản quyền” cho ong (!?).
Thậm chí, do thiếu hiểu biết, con người còn lấy cả kẻ thù của loài ong là gấu để làm biểu tượng cho mật, một điều mà loài ong coi là sự sỉ nhục không thể tha thứ. Barry quyết định khởi kiện loài người và vụ án hy hữu nhất lịch sử bắt đầu. Đại diện cho loài ong, Barry đòi phải trả cho ong toàn bộ mật mà loài người đã chiếm đoạt.
Với sự giúp đỡ của Vanessa cùng những bạn bè ong khác, Barry đã giành được chiến thắng vang dội và loài người đã phải chấp nhận trả lại ong tất cả sản phẩm mật mà họ đã lấy. Niềm vui chiến thắng bao phủ lấy loài ong và những người yêu ong; tuy nhiên, trước khi thất bại, vị luật sư đối thủ đã cảnh cáo: “Chiến thắng của ong là một thảm họa với tự nhiên”.
…Thảm họa của tự nhiên
Con người đã nuôi rất nhiều ong lấy mật và nay số mật đó trả lại gây nên dư thừa mật cho các tổ ong. Và nếu đã dư thừa mật thì cần gì đi kiếm mật nữa? Lần đầu tiên, một trong những giống loài siêng năng nhất bỗng trở nên nhàn rỗi, những chú ong thợ nằm phơi nắng, các chú ong đi kiếm nhụy hoa thì ung dung tắm mật, một cuộc sống an nhàn cho loài ong bắt đầu.
Nhưng loài ong đâu chỉ có chuyện làm mật, khi hút nhụy hoa, các chú ong còn làm thêm nhiệm vụ gieo rắc các hạt phấn hoa đi khắp nơi giúp cho quá trình thụ phấn diễn ra để các loài hoa đua nhau khoe sắc. Cùng với việc ong “nghỉ ngơi” hoa cũng không còn thụ phấn và những cánh đồng hoa bát ngát giờ chỉ còn lại những cành cây khô, một thảm họa sinh thái đã xảy ra và một thế giới không có hoa đã thành hiện thực.
Và Barry đã hiểu ra một điều, dù có cuộc sống, ngoại hình khác hẳn nhau, con người và loài ong cũng như rất nhiều loài khác vẫn buộc phải gắn bó với nhau trong vòng tuần hoàn quy luật của cuộc sống. Loài ong nhỏ bé hay con người vĩ đại cũng đều như nhau trước thiên nhiên và mọi hành động của loài này đều ảnh hưởng đến sự tồn tại của loài kia. Barry đã hiểu ra hay chính người xem đã hiểu ra, bạn phải tự kết luận.
Phim cho trẻ em hay cho người lớn?
Nhiều người bối rối khi nhìn thấy phần kết luận ở trên, đây là một bộ phim hoạt hình - tức là một sản phẩm cho thiếu nhi - nhưng lại chuyển tải một chủ đề “to đùng” như thế liệu có phù hợp? Câu trả lời rất rõ ràng khi bạn xem phim. Các tác phẩm hoạt hình của Hollywood hiện nay đều theo một phong cách như vậy, nội dung chuyển tải dành cho người lớn nhưng hành động, lời thoại lại cho trẻ em. Kết quả là phim phù hợp cho mọi lứa tuổi.
Khi coi phim khán giả nên để ý kỹ những đoạn đối thoại hay các chi tiết trong phim, Bee Movie (tên phim tiếng Việt là Ong vàng phiêu lưu ký) có nhiều đoạn rất hài hước. Thậm chí có những đoạn dành riêng cho người lớn như đoạn cuối phim, khi Barry mở văn phòng tư vấn pháp luật cho các loài thú, do bận đi hút nhụy hoa, chú đành nhờ anh bạn quen trên đường phiêu lưu là chú muỗi Mooseblood đứng ra làm giùm, cô bò cái thân chủ ngạc nhiên hỏi “Anh có biết gì về luật không?”, muỗi ta ung dung trả lời: “Yên tâm, tôi đã có kinh nhiệm hút máu nhiều năm nên làm luật sư rất dễ!”. Một lối hài hước xỏ xiên các luật sư ở Mỹ mà người dân Mỹ hay dùng.
Tân Tường