Tiền đạo Thierry Henry hôm qua đã lên tiếng khẳng định sẽ ở lại Arsenal và quả quyết là thông tin anh thỏa thuận sang Barca của tờ France Football chỉ là lời đồn nhảm.
Chuyện cũ tái bản
David Trezeguet (trái) và Thierry Henry sẽ tái ngộ ở Arsenal
Hôm thứ hai, tờ tuần báo bóng đá danh tiếng của Pháp, France Football đã làm rúng động dư luận khi tiết lộ là người đại diện của Thierry Henry và Giám đốc thể thao Barca Txiki Beguiristain đã tìm thấy một thỏa thuận để đưa tiền đạo người Pháp này sang Nou Camp trong bản hợp đồng trị giá đến 37 triệu bảng Anh trong 4 năm. Thông tin này được loan tải trên website của tờ báo nhằm quảng cáo cho số phát hành vào thứ ba. Ngay lập tức, người đại diện của Thierry là Jerome Anderson đã phản ứng dữ dội khi đòi đâm đơn kiện tờ France Football vì đã dựng chuyện. Ông khẳng định là chẳng hề có cuộc gặp nào giữa ông với Txiki Beguiristain ở Pháp hay ở bất cứ nơi nào khác.
Thierry Henry sau chuyến đi quảng cáo cho nhà tài trợ Reebok ở châu Á đã trở về Pháp để chơi trận đấu giã từ tiền đạo người Brazil Sonny Anderson đêm chủ nhật. Trên tờ nhật báo thể thao L’Equipe, Henry nói câu chuyện của tờ France Football là “hoàn toàn rác rưởi khi viết về những cuộc gặp chẳng bao giờ xảy ra”. Ngôi sao 29 tuổi này khẳng định: “Chẳng có gì hoàn tất cả. Tôi lặp lại, chẳng có gì cả. Lúc này tôi vẫn là cầu thủ của Arsenal và đang ở trong hoàn cảnh tương tự như cách đây 12 tháng.
Năm qua, người ta đã rêu rao mọi chuyện, họ nói là tôi sẽ ra đi. Một số tờ báo còn cam đoan chuyện tôi rời Arsenal là tất yếu nhưng cuối cùng thì tôi vẫn ở lại Arsenal. Chuyện năm nay cũng thế thôi. Tôi không đưa ra bất cứ quyết định nào về tương lai và tên tôi sẽ không hiện diện trên bất cứ bản danh sách chuyển nhượng nào. Nếu có chuyện gì xảy ra, tự tôi sẽ nói cho mọi người biết”.
Arsenal tuyển mộ Trezeguet
Cho dù Thierry Henry tuyên bố chắc như đinh đóng cột là anh sẽ ở lại thì CLB Arsenal vẫn phập phồng lo âu. Động thái đầu tiên của ban lãnh đạo CLB là rước về tiền đạo David Trezeguet để vui vầy với Henry. Tiền đạo của Juventus này là bạn thân nhất của Thierry Henry từ thuở họ còn chơi ở Monaco và thời gian dài sánh vai nhau trên tuyến tấn công tuyển Pháp.
Gần đây, Trezeguet đã tỏ thái độ bất mãn ban lãnh đạo Juve và quả quyết đã chơi trận cuối cùng cho CLB trước khi chuyển nhượng trong mùa hè. Anh nói: “CLB này không tôn trọng tôi và đưa ra một bản hợp đồng khiến tôi hiểu là họ đã có chọn lựa cầu thủ khác. Vì thế tôi sẽ ra đi”. Trezeguet đã chơi cho Juventus 7 mùa bóng và ghi trung bình 20 bàn thắng mỗi mùa.
Giá chuyển nhượng của cầu thủ còn 1 năm ràng buộc với Juventus giờ chỉ khoảng 5 triệu bảng, vấn đề còn lại khiến HLV Arsene Wenger phân vân chính là Trezeguet đã 29 tuổi và bản hợp đồng này đi ngược với tiêu chí của CLB là chỉ tuyển mộ những ngôi sao trẻ và chỉ ký 12 tháng với cầu thủ tuổi 30, trong lúc Trezeguet đang đòi mức lương đến 90.000 bảng/tuần và bản hợp đồng dài đến 3 năm. Tuy nhiên, giới thạo tin cho rằng Wenger sẵn sàng phá lệ để giúp Henry hạnh phúc ở lại với sân Emirates, như hồi năm ngoái ông từng phá lệ ký với Henry bản hợp đồng kỷ lục dài tới 4 năm, giúp anh hưởng mức lương cao nhất CLB (110.000 bảng/tuần).
Thanh Như
Tin bóng đá
Brazil từ chối để Robinho thi đấu trận cuối cùng cho Real
Nỗi lo của Real Madrid đã thành sự thực khi LĐBĐ Brazil yêu cầu Robinho phải trở lại Brazil để tập trung cùng đội tuyển chuẩn bị cho Copa America ngay lập tức. Điều đó có nghĩa, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sẽ không có ngôi sao này cho lượt đấu quan trọng cuối cùng vào cuối tuần. Ông America Faria, giám sát của đội tuyển Brazil, cho biết: “Quan điểm của LĐBĐ Brazil là các cầu thủ phải tập trung đúng quy định và chúng tôi sẽ thực thi quyền hạn của mình. Theo nguyên tắc của FIFA, Robinho phải trở về đội tuyển Brazil 14 ngày trước khi giải khai mạc”. Copa America 2007 diễn ra tại Venezuela vào ngày 27-6 và ở trận đầu tiên, Brazil gặp ngay đối thủ khó chịu Mexico.
Red Bull Salzburg sa thải Matthaeus
Năm qua, CLB Red Bull Salzburg đã bổ nhiệm nhà cầm quân kỳ cựu Trapattoni và cựu danh thủ Đức Matthaeus làm đồng HLV. Thoạt đầu, mọi chuyện diễn ra êm ả khi Salburg giành được danh hiệu vô địch Áo. Nhưng gần đây bất đồng nảy sinh và Matthaeus đã bị sa thải. Giám đốc thể thao Oliver Kreuzer nói thêm: “Ban lãnh đạo Salzburg đưa ra quyết định này là nhằm bảo đảm phòng thay đồ có được sự yên tĩnh và tập trung, nhất là chúng tôi chuẩn bị bước vào mùa bóng quan trọng”. Với việc sa thải Matthaeus, HLV Trapattoni sẽ đảm nhận công việc dẫn dắt một mình.
Samuel Eto’o khẳng định ở lại Barcelona
Trước việc một số tờ báo đưa tin Eto’o sẽ rời Barca vào cuối tuần này, tiền đạo người Cameroon phủ nhận: “Tôi vẫn còn hợp đồng với Barcelona và vì hợp đồng đó, CLB không thể loại bỏ tôi. Cả Barcelona và tôi đều muốn tiếp tục hợp tác, làm việc chung với nhau. Hiện tôi đang ở tại Barcelona và không biết những tin đồn đến từ đâu”. Tuần qua, AC Milan xác nhận họ quan tâm Eto’o và sẽ đặt vấn đề mua ngôi sao Cameroon này khi mùa bóng ở La Liga kết thúc.
Tổng thống Bolivia thi đấu trên độ cao 6.000m
Nhằm chứng tỏ cho FIFA thấy rằng thi đấu trên độ cao không gây nguy hiểm cho sức khỏe, Tổng thống Evo Morales (Bolivia) đã cùng một số thành viên trong nội các của ông dùng trực thăng bay đến ngọn núi phủ đầy tuyết Sajama (có độ cao trên 6.000m so với mặt nước biển) để thi đấu với đội bóng của những người leo núi địa phương.
Trận đấu trên bề mặt sân không bằng phẳng này chỉ kéo dài 15 phút và sau khi ghi bàn thắng quyết định, Tổng thống Evo Morales cho biết: “Nếu muốn thi đấu thể thao, bạn có thể chơi ở bất cứ độ cao nào”. Tiến sĩ Robert Roach, người đứng đầu trung tâm nghiên cứu độ cao của Trường Đại học Colorado, cũng cho rằng: “Bạn cảm thấy mệt mỏi khi đá trên độ cao nhưng đó là bởi vì phải vận động quá nhiều, chứ không nguy hiểm đến sức khỏe”. Quang Trần