

Cảnh sát thành phố Bangalore vừa tịch thu một cuốn kinh Koran mà họ tin là của Hoàng đế Aurangzeb, người Hindu, trị vì Ấn Độ cách đây 300 năm (1658–1707).
Kinh được dệt bằng những sợi vàng, tỏa ra một mùi thơm đặc biệt, viết bằng ngôn ngữ Ba Tư, có hơn 1.000 trang và nặng hơn 13kg. Các chuyên gia lịch sử và khảo cổ cho biết, chữ ký ở mặt sau cuốn kinh là của Hoàng đế Aurangzeb. Vị hoàng đế này không chỉ nổi tiếng rất yêu thích văn chương và nghệ thuật, ông còn được biết đến là một người rất mộ đạo. Thời gian rảnh, ông thường tự tay sao chép kinh Koran.
Cuốn kinh Koran được phát hiện trong đợt truy quét tại một khách sạn ở Bangalore. Cảnh sát đã bắt một người đàn ông đang tìm cách bán cuốn kinh này và một bức tranh cổ (ảnh) với giá hơn 1 triệu USD. Bức tranh bị tịch thu được cho là vẽ chân dung của Hoàng đế Aurangzeb và viên quốc vụ khanh của ông. Cả 2 báu vật này đã được chuyển đến Cơ quan Nghiên cứu khảo cổ học Ấn Độ để xác minh.
H.Ch. (theo BBC)