
Đúng như dự đoán của giới phê bình nghệ thuật, bộ phim 4 Months, 3 Weeks and 2 Days (4 tháng, 3 tuần và 2 ngày) của đạo diễn Cristian Mungiu đã đoạt giải Cành cọ Vàng.

Cristian Mungiu (giữa), đạo diễn trẻ người Romania, nhận giải Cành cọ Vàng
Cristian Mungiu, đạo diễn trẻ người Romania đã đánh bại 21 đạo diễn tên tuổi khác như Quentin Tarantino, Vương Khải Vệ, Ethan và Joel Coen... Bộ phim lay động cảm xúc của những người yêu nghệ thuật thứ 7, thông qua câu chuyện của những người bạn sinh viên trẻ, những nỗi buồn ưu tư của nhiều người Romania cao tuổi sau khi chuyển đổi thể chế chính trị ở nước này. Hạnh phúc khi lên nhận giải, được nghệ sĩ Jane Fonda trao, Mungiu bộc bạch tâm sự chân thành sau khi cảm ơn những khán giả yêu nghệ thuật đã ủng hộ anh, bởi anh từng có ý định ngưng quay bộ phim này vì không đủ kinh phí để thực hiện chỉ trong vòng 6 tháng.
Giải thưởng đặc biệt Un Certain Regard của Ban giám khảo được trao cho California Dream, phim truyện đầu tay của Cristian Nemescu, kể về cuộc chiến tranh Kosovo tại Romania năm 1999. Đây cũng là giải thưởng động viên rất lớn đối với các đạo diễn trẻ của những nước như Romania.
Theo các nhà phê bình, sự lựa chọn phim vào vòng trong của Cannes 2007 là “khó khăn nhất” trong lịch sử Cannes gần đây vì tràn ngập những tên tuổi lớn Van Sant, Sokurov, Kusturica, Vương Gia Vệ... Nhưng cũng như “thông lệ”, những bộ phim gây nhiều tiếng vang lại không có mặt trong danh sách giải thưởng cao quý của LHP Cannes.
Bất ngờ lớn nhất là Giải thưởng đặc biệt thuộc về đạo diễn người Nhật Bản Naomi Kawase với bộ phim The Mourning Forest, nói về một phụ nữ quyết tâm đi làm trong một khu rừng sau cái chết của đứa con, ở đó cô làm bạn với một người đàn ông già... Bộ phim với tiết tấu chậm, không gây sự chú ý ngay từ lúc tham gia tranh giải và xếp vị trí khiêm nhường này đã đoạt giải, trong lúc tác phẩm được kỳ vọng khá nhiều của đạo diễn Vương Gia Vệ, có dàn diễn viên ngôi sao như Jude Law, Norah Jones đã ra về tay trắng...
Giải thưởng lớn kỷ niệm 60 năm LHP Cannes được trao cho đạo diễn người Mỹ Gus Van Sant với bộ phim Paranoid Park.
Đạo diễn người Mỹ Julian Schnabel đã giành Giải đạo diễn xuất sắc nhất cho bộ phim tiếng... Pháp The Diving Bell and the Butterfly, kể về nghị lực phi thường của một biên tập viên người Pháp đã chiến đấu chống lại cơ thể đang bị tàn phế thông qua ngòi bút sắc sảo của mình.
Giải thưởng kịch bản hay nhất thuộc về đạo diễn kiêm tác giả kịch bản Fatih Akin với phim The Edge of Heaven.
Diễn viên Konstatin Lavronenko giành Giải diễn viên nam xuất sắc nhất trong phim The Banishment.
Bất ngờ lớn thứ hai thuộc về một diễn viên châu Á trẻ tuổi đã không giành được nhiều chú ý của LHP Cannes, Jeon Do-yeon, người Hàn Quốc, đã giành Giải diễn viên nữ xuất sắc nhất. Diễn xuất trong bộ phim đầu tiên Secret Sunshine, Jeon Do-yeon đóng vai bà mẹ chịu đựng những nỗi đau khổ, mất mát lớn trong cuộc sống. Chỉ vài giờ sau khi giải thưởng được công bố, Tổng thống Hàn Quốc Roo moo-Huyn đã chúc mừng thành công của cô và xem đó là niềm vinh dự của điện ảnh nước nhà.
Nền điện ảnh Trung Đông đã góp mặt trong LHP này với Giải camera vàng cho bộ phim Jellyfish của 2 đạo diễn Eagar Keret và Shira Geffen.
Điện ảnh Hollywood tiếp tục đứng ngoài những giải thưởng lớn của LHP Cannes. Những xuất phẩm nổi tiếng của đạo diễn Michael Moore, diễn viên George Clooney, Matt Damon và Angelina Jolie như Sicko, Ocean Thirteen, hay Mighty Heart đã ngậm ngùi ra về tay trắng.
Phương Nam (theo AFP, Reuters)