
…Trung Quốc những năm 1960-1970, cuộc đại cách mạng văn hóa bước vào thời kỳ cuối. Gia đình Tang, gồm hai vợ chồng, vốn là người Hoa sống ở nước ngoài, trở về đại lục. Một ngày, ông Tang phát hiện vợ mình có “quan hệ” với một nông dân trẻ. Ông bắt gặp vợ đang nói với người tình rằng “Người ta nói tôi có một làn da mịn như nhung”. Điên cuồng, người chồng bị lừa dối quyết bắn chết gã thanh niên kia. Đúng lúc sắp sửa làm việc này thì ông chợt nhận thấy rằng, anh chàng kia không hiểu “nhung” là gì. Và thế là Tang quyết định phải cho gã trai được biết “nhung” là gì trước khi đưa “hắn” sang một thế giới khác…
Là diễn viên nhưng say mê làm đạo diễn

Jiang Wen, 44 tuổi, được coi là một trong những gương mặt điển hình của điện ảnh Trung Quốc đương đại. The sun also rises – Mặt trời lại vẫn mọc là bộ phim thứ ba của đạo diễn kiêm diễn viên đang độ sung sức này, được xây dựng dựa trên truyện ngắn “Nhung” của nữ tác giả Ye Mi. Trên bước đường nghệ thuật, ông đã gặt hái không ít thành công nhưng cũng gặp vài trắc trở. Jiang Wen sinh tại Hồ Bắc, theo học ở Học viện Kịch nghệ trung ương Bắc Kinh từ năm 1980. Ngay khi còn là sinh viên, những vai diễn đã sớm đến với Jiang. Năm 1987, ông tham gia diễn xuất trong bộ phim nổi tiếng của đạo diễn Trương Nghệ Mưu Cao lương đỏ (Red sorghum), vai người yêu Củng Lợi. Bộ phim truyền hình nhiều tập A Beijing man in New York (Một người đàn ông Bắc Kinh ở New York - 1993) đã giúp tên tuổi ông trở nên nổi tiếng cả ở trong nước lẫn nước ngoài.
Mặc dù liên tục làm việc trước ống kính nhưng Jiang Wen vẫn luôn mơ ước có ngày trở thành đạo diễn điện ảnh. Bộ phim đầu tay In the heat of the sun của ông đã được trao giải thưởng dành cho diễn viên xuất sắc nhất tại LHP Venise năm 1994. Bộ phim tiếp theo mang tựa đề Devils on the doorstep (1999) được trao giải thưởng lớn của LHP Cannes. Nhưng cũng chính bộ phim này (dự thi khi chưa được phép) đã khiến Jiang bị cấm làm phim trong 5 năm ở Trung Quốc. Mặt trời lại vẫn mọc là bộ phim thứ ba do ông làm đạo diễn.
Bốn mẩu chuyện về những nỗi đam mê trần thế
Bộ phim mới của đạo diễn Jiang Wen sẽ chính thức được công chiếu trên khắp Trung Quốc kể từ ngày 21-9 tới đây, sau khi đã tham dự LHP Venise (29-8 tới 8-9) để tranh giải Sư tử vàng. Bộ phim bao gồm 4 câu chuyện độc lập (3 chuyện có bối cảnh là những năm 1970, chuyện còn lại xảy ra vào những năm 1950) về một cô gái trẻ (Zhou Yun), một thanh niên nông dân (Jaycee Chen), một thầy giáo làng (Anthony Wong) với một cô y tá (Joan Chen) và cặp vợ chồng (Jiang Wen và Kong Yishan) từ nước ngoài trở về; với những nỗi đam mê trần thế: dại điên, nhục dục, mộng mơ, cuồng nộ.
Trong phim, đích thân Jiang đảm nhiệm vai ông Tang; nữ diễn viên trẻ 24 tuổi Zhou Yun chính là vợ Jiang ngoài đời (cô đã sinh hạ một bé trai trong thời gian làm phim); còn chàng thanh niên trẻ quê mùa, người phải lòng vợ Tang, không ai khác hơn là Jaycee Chen, con trai “vua” kungfu Thành Long. Nam diễn viên Hồng Công Anthony Wong (Vương Châu Sang) và nữ diễn viên nổi tiếng Trung Quốc Joan Chen (Trần Hồng) đảm nhiệm vai diễn của cặp thầy giáo làng – cô y tá. Phim có kinh phí 10 triệu USD, được quay công phu trong hơn một năm trời tại 10 địa phương Trung Quốc, ở những nơi có phong cảnh tuyệt đẹp như tỉnh Vân Nam, vùng Shangri-la Tây Tạng hay sa mạc Gobi, Tân Cương… Hình ảnh trong phim rất trau chuốt, được giới phê bình đánh giá là “một bản tấu giao hòa giữa những nỗi đam mê, sự sâu lắng chiêm nghiệm, tính lãng mạn và niềm vui thú”, mang phong cách rất riêng của đạo diễn Jiang. Ông nói, ông không thể diễn tả bộ phim của ông bằng lời và ví nó như một thứ rượu nồng đặc sánh….
NGỌC HÀ (tổng hợp)