
Dường như chuyện đó đã xảy đến một cách hết sức ngẫu nhiên. Một ngày đẹp trời, đạo diễn Từ Khắc (Ngày xưa ở Trung Hoa, Thất Kiếm…) bỗng nảy ý định làm phim… tay ba!
Ngẫu hứng “lý qua cầu”...

Ông rủ hai người bạn đạo diễn lâu năm của mình là Johnnie To (Running out of time, The mission, Election, Exiled…) và Ringo Lam (City on fire, Full alert…) cùng làm với ông một bộ phim. Thể lệ “cuộc chơi” được thỏa thuận rất chóng vánh: Bộ phim dài một tiếng rưỡi, ngân sách 5 triệu USD, mỗi người “chịu trách nhiệm” 30 phút, 3 người 3 phần tách biệt nhưng phải “dùng chung” một dàn diễn viên, một ê-kíp làm phim, cùng thiết bị, máy móc… Riêng kịch bản phim thì “mạnh ai nấy lo”!
Nói là làm. Đạo diễn Từ Khắc là người “bày trò” nên được vinh dự “mở màn”, làm phần đầu phim. Tiếp theo đến đạo diễn Ringo Lam. Đạo diễn Johnnie To là người “khép màn”. Kịch bản phim, nếu có, có thể tóm tắt một cách rất giản lược như sau: Ba anh chàng thất nghiệp đang không biết phải làm gì với đống thời giờ nhàn rỗi của mình, trong khi “vợ kêu, con khóc”. Một người nào đó đã nhét vào tay họ tấm sơ đồ chỉ đường dẫn tới một kho báu. Và thế là ba chàng trai bắt đầu một cuộc phiêu lưu… Bộ phim có tựa đề Tam giác sắt (Iron triangle – Triangle).
Liệu có thể gọi đó là một kịch bản phim, khi ngay cả lời thoại cho diễn viên cũng không có! Khởi đầu thì như thế, nhưng chẳng ai được biết đạo diễn Từ sẽ “triển khai nội dung” như thế nào? Và câu chuyện dừng lại ở đâu khi ông kết thúc phần một? Những người thạo tin nhất cũng cảm thấy rất mù mờ. Có lẽ chỉ đạo diễn Lam mới tỏ tường, vì ông phải làm tiếp phần hai dựa trên những gì mà Từ Khắc đã sáng tác trước đó sao cho thật ăn ý. Còn việc đạo diễn To kết thúc bộ phim ra sao thì thật sự “bất khả tri”! (đạo diễn Từ cho hay ông cũng rất nóng lòng được biết hồi tiếp theo của câu chuyện!).
Một thách đố thú vị!

Thể loại phim cảnh sát hình sự xưa nay vốn là đặc sản nổi tiếng của điện ảnh Hồng Công (Trung Quốc), có một lực lượng fan hùng hậu. Nhưng cách làm hình sự tới cỡ này của ba đạo diễn lừng danh đất Cảng thì từ trước tới nay quả là độc nhất vô nhị, đúng là các bậc kỳ tài ngẫu hứng! Các fan thì không bỏ lỡ cơ hội nào để dò la tin tức bộ phim!
Có một điều họ tin chắc rằng, vốn là bạn vong niên (cùng khởi nghiệp ở đài truyền hình TVB 30 năm trước), ba đạo diễn phải hiểu rất rõ bạn mình mới dám làm phim… 6 tay như vậy! Hơn nữa, các ông chỉ ngồi lại với nhau khi phim đã bước sang giai đoạn hậu kỳ! Các tác giả Kenny Kan, Sharon Chung và Yau Nai-hoi giúp các đạo diễn viết kịch bản.
Các giám đốc sản xuất, giám đốc dựng phim, nhà soạn nhạc phim… giúp đảm bảo tính đồng nhất cho phim. Dù thế nào, việc làm Triangle cũng là một thách đố rất thú vị, không chỉ đối với các đạo diễn mà với cả các diễn viên nữa (thể hiện cùng một vai diễn dưới sự chỉ đạo của ba đạo diễn khác nhau)…
Bộ phim được đạo diễn Từ khởi quay vào tháng 8-2006. Đạo diễn Lam nhập cuộc 2 tháng sau đó. Trong phim có sự tham gia của diễn viên Hồng Công Cổ Thiên Lạc, nữ diễn viên Đài Loan Kelly Lin (Lâm Hy Lôi), nam diễn viên Trung Quốc Sun Hong Lei… Nhưng tên tuổi của bộ ba đạo diễn có sức hút không thua gì một dàn sao sáng giá. Bộ phim được dự định giới thiệu ở LHP Cannes, sẽ ra mắt công chúng vào giữa năm nay.
Đạo diễn Từ Khắc sinh năm 1951 tại Việt Nam. Năm 14 tuổi, ông cùng gia đình sang định cư ở Hồng Công. Sau khi theo học điện ảnh tại Mỹ, ông trở về Hồng Công làm việc cho đài truyền hình TVB rồi thành lập hãng làm phim của chính mình. Từ đó đến nay ông đã đạo diễn và sản xuất rất nhiều phim, nổi tiếng là loạt phim Ngày xưa ở Trung Hoa (Once upon a time in China) với Lý Liên Kiệt trong vai Hoàng Phi Hồng, và mới đây là bộ phim Thất Kiếm đã được ra mắt khán giả Việt Nam. Từ Khắc được coi là gương mặt tiêu biểu của điện ảnh Hồng Công trong 20 năm trở lại đây… |
NGỌC HÀ (tổng hợp)