Phút cuối của Saddam Hussein

Phút cuối của Saddam Hussein

Vào ngày thi thể của cựu Tổng thống Iraq Saddam Hussein được an táng tại quê nhà Awja, 31-12-2006, một đoạn phim quay bằng điện thoại di động cảnh ông bị hành hình đã rò rỉ ra ngoài và phát tán nhanh chóng qua mạng Internet cũng như trên các kênh truyền hình Arab…

Saddam bị nhục mạ

Phút cuối của Saddam Hussein ảnh 1
Hình ảnh này được ghi lén bằng điện thoại di động và đưa lên một trang web tiếng Arab
Ảnh: AP

Các chuyên gia cho rằng đây là một đoạn phim quay lén từ camera của điện thoại di động. Tuy chất lượng hình ảnh không tốt lắm, nhưng những gì mà đoạn phim tiết lộ khiến cho người ta không khỏi bàng hoàng.

Trong lúc Saddam đứng trên giá treo cổ, ông đã bị lăng mạ bởi đội hành quyết trùm mặt nạ đen và các nhân chứng. Khi Sadam đang cầu nguyện và tụng ca Đấng Tiên tri Muhammad thì bị ngắt ngang bởi những tiếng la ó.

Một trong những người chứng kiến vụ hành quyết đã tung hô “Moqtada”- một lãnh đạo người Hồi giáo Shiite- kẻ thù không đội trời chung của Saddam. Tiếng tung hô liên tục “Moqtada, Moqtada, Moqtada” khiến Saddam bất giác cũng lặp lại “Moqtada” một cách vô thức. Chiếc thòng lọng tròng quanh cổ, Saddam đột nhiên la lên “Thế này có dũng cảm không?”. Lập tức, có tiếng nguyền rủa Saddam “Cút xuống địa ngục đi”. Và Saddam trả lời “Chẳng phải Iraq đã bị biến thành địa ngục sao?”. Những lời mắng nhiếc và sỉ nhục Sadddam tiếp tục vang lên, bất chấp một ai đó có lẽ cảm thấy quá bất nhẫn đã lên tiếng “Làm ơn chấm dứt đi, dù gì ông ta cũng là người sắp chết”.

Saddam tiếp tục lời cầu nguyện nhưng đội hành quyết đã cắt ngang bằng cách treo cổ ông. Đoạn phim ghi rõ cảnh Sadam bị treo lơ lửng trong vòng dây thòng lọng thít chặt cổ, đôi mắt hé mở và chiếc cổ ngoặt ngoẹo. Nhóm luật sư bào chữa cho Saddam đã khẳng định vụ treo cổ chẳng qua là “công lý của kẻ chiến thắng”.

Người Sunni nổi giận

Với những gì tiết lộ, đoạn phim lập tức gây nên làn sóng căm phẫn trong cộng đồng người Hồi giáo dòng Sunni. Đối với họ, hành động cắt ngang lời cầu nguyện là một sự xúc phạm nghiêm trọng, báng bổ Đấng Tối cao và không thể tha thứ được. Họ quy kết những lộn xộn trong thời khắc hành hình là một bằng chứng nữa cho thấy mặt tệ hại của chính quyền Shiite.

Trước đây, người Sunni đã không ngừng lặp đi lặp lại rằng Chính phủ Shiite với sự hậu thuẫn của Mỹ và Anh đã “diễn trò” mở phiên tòa xét xử Saddam và quá trình xử án bị cáo buộc là dựa trên sự trả thù hơn là sự công bằng và thực thi luật pháp. Nhiều người Sunni không ngần ngại tuyên bố sẽ thực hiện các vụ tấn công liều chết để rửa hận.

Không chỉ người Sunni, ngay cả trong cộng đồng người Kurd vốn bị coi là nạn nhân của chế độ Saddam Hussein cũng dấy lên sự phản đối cách hành quyết Sadam. Họ cho rằng cuộc hành quyết đã bị biến thành một vụ bạo lực tôn giáo thay vì mang ý nghĩa lấy lại công bằng cho các nạn nhân.

BẢO TRÚC (theo Guardian)

Tin cùng chuyên mục