Ra mắt sách ảnh Trường Sa - Nơi ta đến

Ngày 12-3, tại Hà Nội, cuốn sách ảnh song ngữ Anh - Việt về Trường Sa của nữ nhà báo Mỹ Trà với tên gọi “Trường Sa - Nơi ta đến” đã chính thức ra mắt độc giả. 
Với 150 bức hình được chọn lựa từ hàng ngàn khoảnh khắc mà nhà báo Mỹ Trà ghi nhận trong 2 chuyến công tác biển đảo (năm 2016 - 2017), Trường Sa trong trẻo mà tráng lệ. Những bức ảnh lắng đọng cảm xúc và chiều sâu nghệ thuật, chất chứa bên trong là niềm tự hào về chủ quyền biển đảo thiêng liêng. 
Ra mắt sách ảnh Trường Sa - Nơi ta đến ảnh 1 Tác phẩm "Diệu kỳ Trường Sa" của tác giả Mỹ Trà
Ra mắt sách ảnh Trường Sa - Nơi ta đến ảnh 2 Một tác phẩm khác trong sách ảnh "Trường Sa - Nơi ta đến"
Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương Nguyễn Thế Kỷ chia sẻ: “Một Trường Sa đẹp, trong trẻo, vời vợi. Một Trường Sa của san hô, gió lốc, cát nóng, biển mặn, có cả vị mặn đắng của máu bao người, bao thế hệ đã đổ xuống để bảo vệ vùng trời, vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc… Cuốn sách cũng kể về những người từ đất liền, từ hải ngoại lặn lội, đau đáu, tha thiết đến Trường Sa… Đó là những gì nữ tác giả, nhà báo Mỹ Trà muốn nói, muốn kể cùng các bạn”.
Nhận xét về cuốn sách ảnh đặc biệt này, Chuẩn đô đốc Phạm Văn Vững, Chủ nhiệm Chính trị Hải quân Nhân dân Việt Nam, viết: “Bộ ảnh không chỉ là những khuôn hình đẹp về cảnh vật, thiên nhiên giàu có, phong phú của biển đảo Việt Nam, mà còn khắc họa chân thực cuộc sống, sinh hoạt, học tập, công tác của quân dân huyện đảo Trường Sa và cán bộ chiến sĩ nhà giàn…”.
Trước khi ra mắt cuốn sách ảnh, nhiều tác phẩm trong cuốn sách đã được triển lãm tại Hà Nội, TPHCM và nhận được nhiều tình cảm từ người xem. 

Tin cùng chuyên mục