Sạch và xanh

- Sếp bự nhất của một công ty chứng khoán lớn mới bị thanh tra của ủy ban chứng khoán xứ mình xử phạt. Lý do phạt là vì ổng bán cổ phiếu của chính doanh nghiệp mình mà không công bố thông tin. Tưởng là ở vị trí đó, mọi giao dịch cá nhân về chứng khoán đều phải đúng luật?

- Đó là “tưởng tượng như tưởng… voi” thôi. Lâu nay, chính những công ty chứng khoán lại là bên bị dư luận dòm ngó vì những hành vi sai quy định. Nhiều công ty chứng khoán có liên quan sâu đến chuyện thao túng giá cổ phiếu, tư vấn để doanh nghiệp lên sàn niêm yết không đảm bảo quy chuẩn, hoặc không công bố thông tin. Bản thân họ cũng là một thực thể kinh doanh, trực tiếp mua bán cổ phiếu, nên khả năng “dìm hàng, bơm thổi” thị giá cổ phiếu là điều dễ thấy.

- Nhưng nếu một bên có vai trò quan trọng trong hoạt động của thị trường chứng khoán mà hay sai, thì ai sẽ đúng?

- Hẳn rằng để làm được như thế, họ phải được ai đó ngầm bật đèn xanh. Khoản xử phạt luôn quá nhỏ so với lợi ích bự chảng thu được, nên đã sai thì càng làm tới. Bởi những nhằng nhịt trong quan hệ, nên chuyện “sáng đúng chiều sai, đến mai lại đúng” kiểu gì mà chẳng lậm.

- Rốt cục là phải sớm thanh tra toàn diện hoạt động chứng khoán thì mới lập lại trật tự. Chợ cổ phiếu có vận hành đúng luật, minh bạch thì mới đảm bảo “sạch và xanh”.

Tin cùng chuyên mục