Sáng nay, tại mỏ vàng Nam Phi: Hơn 3.000 thợ mỏ còn mắc kẹt

Tai nạn kinh hoàng
Sáng nay, tại mỏ vàng Nam Phi: Hơn 3.000 thợ mỏ còn mắc kẹt

Đến sáng nay, mới có khoảng 150 thợ mỏ được giải cứu, chỉ là một số ít trong số 3.200 người bị kẹt dưới mỏ khai thác vàng Elandsrand, gần Carletonville, Đông Nam Johannesburg. Nhân viên cứu hộ dự đoán sẽ mất đến 10 giờ để giải cứu toàn bộ nạn nhân

Tai nạn kinh hoàng

Sáng nay, tại mỏ vàng Nam Phi: Hơn 3.000 thợ mỏ còn mắc kẹt ảnh 1

Một số thợ mỏ vừa được giải cứu

Tai nạn bất ngờ xảy ra lúc 10g sáng qua (8g GMT), khi một đường ống dẫn nước của khu mỏ bị vỡ và rơi xuống hệ thống thang máy. Vụ va chạm lớn khiến toàn bộ khung thang máy và hệ thống dây cáp  điện bị hư hỏng nặng. Hệ thống thang máy không thể hoạt động khiến 3.200 công nhân đang làm việc dưới mỏ bị mắc kẹt tại tầøng hầm thứ năm, sâu hơn 2.200m dưới lòng đất.

Ban lãnh đạo Công ty Harmony Gold Mining - chịu trách nhiệm khai thác mỏ vàng trên - cho biết, không có công nhân bị thương và cũng chưa có những nguy hiểm ngay tức thời cho các công nhân này. Các nhân viên cứu hộ đã khẩn trương bắt tay giải cứu các công nhân. Họ sử dụng một hệ thống thang máy khác nhỏ hơn để đi xuống tầng hầm nơi các công nhân bị kẹt. Peter Bailey, Chủ tịch nghiệp đoàn thợ mỏ quốc gia Nam Phi cho biết, 150 người đầu tiên đã được đưa lên mặt đất. Sethiri Thibile, công nhân đầu tiên được giải cứu, cho biết, mọi người rất hoảng sợ, trong số nạn nhân mắc kẹt còn có cả những lao động nữ. Nếu không được giải thoát sớm, các nạn nhân có thể bị nguy hiểm tính mạng do  thiếu nước và không khí.

Lại một “báo động đỏ”

Vụ tai nạn này lại một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai thác khoáng sản. Thời gian gần đây, những vụ sập hầm lò liên tiếp xảy ra tại nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt là ở Trung Quốc, dẫn đến nhiều cái chết thương tâm. Rất nhiều bài học được rút ra để giải thích cho những tai nạn đáng tiếc trên: Sự yếu kém, lơi lỏng trong quản lý của các địa phương; các phương tiện kỹ  thuật khai thác lạc hậu và sự chểnh mảng trong việc bảo hộ cho người lao động. Các quan chức địa phương chỉ quan tâm việc các công ty “nộp thuế” cho mình, mà không hề kiểm tra phương thức khai thác của họ. Trong khi đó, các chủ công ty chỉ nghĩ đến lợi nhuận, không chú ý đến việc nâng cấp các trang thiết bị máy móc, bảo hộ cho công nhân. Chỉ có người lao động phải chịu thiệt thòi, vì mưu sinh đã phải chấp nhận làm việc trong các môi  trường độc hại, không an toàn với tử thần luôn chực chờ đoạt mạng sống của họ.

Anh Văn (theo Reuters, AFP)

Tin cùng chuyên mục