Trung Dũng: Sống được với nghề

Trung Dũng: Sống được với nghề

Vừa đóng phim, diễn kịch, vừa làm MC và bây giờ thêm nghề ca hát. Có vẻ  như Trung Dũng đang ôm đồm quá nhiều…

Trung Dũng: Sống được với nghề ảnh 1

1. Sau khi tốt nghiệp khoa Diễn viên (khóa 4) Trường Cao đẳng Sân khấu – Điện ảnh TPHCM năm 1997, Trung Dũng bắt đầu tham gia đóng phim bằng một vai bộ đội trong Hạ sĩ quan và dường như vai này đã “đóng khung” Trung Dũng, để đến một loạt phim sau đó, anh luôn được nhiều đạo diễn mời vào những vai… bộ đội. Sự giản dị, hơi thô mộc, chân phương là hình ảnh những anh bộ đội do Trung Dũng thể hiện. Có lẽ chính vì sự lặp lại, không có gì mới ở những nhân vật này mà Trung Dũng ít được khán giả chú ý. Nhưng đến vai Mười Trí trong Dưới cờ đại nghĩa (đạo diễn Tường Phương – Phương Nam), Trung Dũng mới hoàn toàn “lột xác”. Cũng là một vai anh hùng, nhưng lúc này Mười Trí của Trung Dũng mạnh mẽ, cương trực và đầy cá tính. Gương mặt biểu cảm, đôi mắt bộc lộ rõ cảm xúc trong từng thời điểm, anh đã làm toát lên được cái “thần”  của một Mười Trí đầy nghĩa khí và tình cảm đối với bạn bè, gia đình. Trung Dũng bật sáng nhờ anh đã vượt lên chính mình. Anh không còn là một diễn viên tham gia nhiều phim, mà chẳng có phim nào để đời… Nhắc đến Trung Dũng - diễn viên điện ảnh, khán giả nhớ ngay đến Mười Trí.

2. Bước sang lĩnh vực kịch nói ban đầu cũng chỉ như là một cách “dạo chơi”, để thay đổi không khí với chính anh và với cả sân khấu kịch vốn đang thiếu nghệ sĩ. Những vai diễn của Trung Dũng trên sân khấu không có gì nổi bật. Anh chỉ vừa vặn làm tròn vai, chưa nói đến việc đài từ của anh với sân khấu vẫn còn hạn chế. Nhưng vốn là người tâm huyết với nghề diễn, Trung Dũng tự học qua từng đêm diễn và “lớn lên” trong mỗi vai diễn. Để đến khi có mặt trong vở Người đàn ông của trời, khán giả mới thật sự ấn tượng, thật sự yêu mến anh với vai Dũng xóm chài – một nông dân miền biển chất phác, nồng nhiệt. Bây giờ, Trung Dũng đã trở thành “người nhà” của sân khấu kịch. Anh không còn là diễn viên điện ảnh chỉ dạo chơi qua sân khấu cho đỡ… nhớ nghề như trước đây nữa. Sân khấu đã là ngôi nhà thứ hai của anh, sau điện ảnh.

3. 10 năm trước, Trung Dũng đã đứng trên sân khấu để… hát, trong những chương trình giao lưu, có nhiều nghệ sĩ, diễn viên tham gia. Anh có đủ tự tin hát trước công chúng, vì đã từng được học ca trong trường sân khấu và hát với tinh thần… giao lưu cho vui. Ấy vậy mà các show hát của anh cũng khá đều đặn tại các phòng trà và trong các chuyến lưu diễn ở tỉnh. Cũng là một cách để sống được với nghệ thuật, mà thật ra ca hát cũng là một sở thích của Trung Dũng. Xen kẽ với đóng phim, đóng kịch, Trung Dũng cũng nhận show đi hát. Anh vừa cho trình làng album vol.1 của mình với chủ đề Ngày em đi, gồm 8 ca khúc trữ tình với thể loại pop balad, rất hợp với chất giọng nam trung ấm áp của Trung Dũng. Anh không giấu giếm tham vọng trở thành ca sĩ chuyên nghiệp, nếu có cơ hội.

4. Năm 2006, Trung Dũng được mời làm MC cho chương trình Sức sống mới trên VTV1. Tham gia chương trình này, Trung Dũng phát hiện ra đây là công việc giúp anh thêm kiến thức, kinh nghiệm vì được gặp gỡ nhiều người ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Không những thế, theo anh: “Việc tham gia làm MC cho chương trình này đã đem đến cho tôi nhiều cơ hội và có được đà thăng tiến trong sự nghiệp”.
 
Đóng phim, diễn kịch, ca hát, làm MC… tất cả đều được Trung Dũng làm việc bằng một thái độ hăng hái, nghiêm túc. Nhưng anh vẫn khẳng định rằng: “Mọi thứ đều được ưu tiên cho điện ảnh và những công việc khác ấy đã hỗ trợ cho việc đóng phim của tôi rất nhiều. Tôi chỉ nghĩ, khả năng mình đến đâu làm đến đó và làm hết sức mình. Phần quyết định còn lại xem tôi có thành công, có đi được đến hết con đường ấy hay không lại do khán giả”.

Bây giờ, Trung Dũng đã có thể yên tâm vì anh đã sống được bằng nghề. Không chỉ sống được, mà còn sống khá đề huề: có nhà, có xe hơi riêng và những vai diễn trên phim, trên sân khấu cùng những show ca hát đều đặn ở các phòng trà, quán bar. Sắp tới, khán giả sẽ gặp lại Trung Dũng trong bộ phim truyện truyền hình dài 5 tập của TFS Cầu trường không yên tĩnh và trong vở 270 gram trên sân khấu kịch 5B. Có lẽ cái mà Trung Dũng còn thiếu bây giờ chính là một giải thưởng nghệ thuật, dù anh nói có hay không có giải thưởng với anh không quan trọng, quan trọng là tình cảm và sự công nhận của khán giả....

NHƯ HOA

Tin cùng chuyên mục