Sợ gì hổng làm!

- Coi nè. Người ta lo cho vợ như vậy, chứ ai như ông…

- Biết chuyện rồi, ở xã Yên Nhân, huyện Yên Mô, Ninh Bình chứ gì?

- Nếu là ông, ông có dám làm cho tui như vậy không?

- Bà ơi. Nhưng ông chủ tịch UBND xã đâu chỉ làm cho vợ, mà ngay cả bản thân ổng và bố đẻ cũng được khai man để  trao tặng huân chương, huy chương chứ bộ?

- Khai man, sao người ta lại dễ dàng qua mặt được cơ quan chức năng các cấp ở địa phương?

- Nhưng lại không qua mặt được quần chúng, nên mới bị tố cáo đó!

- Tố cáo thì đã sao? Mặc dù đã điều tra xác minh và có kết luận chính xác về những sai phạm của ông chủ tịch, nhưng ổng chỉ bị cảnh cáo. Có sao đâu?

- Thôi, bà muốn gì thì cứ nói đại đi, vòng vo hoài…

- Thì tui chỉ muốn hỏi ông có dám làm như ổng không?

- Ờ… Nếu chỉ bị cảnh cáo thì... sợ gì mà hổng làm?!

NĂM MAI

Tin cùng chuyên mục