Cũng như cuộc đua về đích, cuộc đua trụ hạng ở La Liga năm nay cũng căng thẳng cho đến vòng đấu cuối cùng. Ngoài Gimnastic đã rớt hạng từ vài vòng trước thì cả 4 đội Sociedad, Celta Vigo, Athletic Bilbao và Betis đều bị lôi vào cuộc chiến.
-
Cuộc chia tay sau 40 năm
Nỗi thất vọng của các cầu thủ Sociedad sau khi rớt hạng
Ít hy vọng nhất vẫn là Sociedad khi phải đến làm khách tại Mestalla của Valencia và buộc phải thắng. Nhưng dù đạt được điều kiện đó, họ còn phải chờ kết quả của những trận đấu khác. Sociedad đã khởi đầu thuận lợi với bàn mở tỷ số của Garitano ở phút thứ 2 nhưng niềm vui của đội khách thật ngắn ngủi bởi chỉ 4 phút sau, lưới của họ rung lên sau pha kết thúc của Villa (1-1).
Phút 19, Victor Lopez (Sociedad) lúng túng đốt lưới nhà sau quả đá phạt góc của Villa, giúp Valencia dẫn trước (2-1). Thất vọng nhưng đội khách nỗ lực tấn công và họ quân bình 2-2 ở phút 36 sau cú sút căng của De Cerio. Trong hiệp 2, trận đấu diễn ra sôi động nhưng một lần nữa Sociedad bị dẫn và lần này lại là bàn phản lưới nhà khác khi Garcia “góp phần” đẩy cú sút của Villa vào lưới (2-3).
Mãi đến phút đá bù, Sociedad có bàn gỡ 3-3 nhờ quả đá phản lưới nhà của Moretti nhưng mọi chuyện đã quá trễ. Đây có lẽ là trận đấu lập kỷ lục với nhiều bàn thắng đốt lưới nhà nhất và là vòng đấu đáng buồn nhất cho Sociedad bởi họ phải nói lời chia tay với La Liga sau 40 năm thi đấu ở giải đấu cao nhất của Tây Ban Nha.
-
Kịch tính đến phút cuối
So với Sociedad, trường hợp của Celta đáng tiếc hơn. Ở những vòng đấu gần đây họ giành chiến thắng đều đặn hơn và ngay ở lượt đấu cuối này, họ cũng đã nỗ lực vượt qua Getafe 2-1 dù bị dẫn trước. Cú sút chân phải của Pablo Redondo giúp Getafe mở tỷ số nhưng 9 phút sau, Bamago thoát khỏi truy cản của hậu vệ Getafe trước lúc sút gỡ 1-1 sau quả tạt chính xác của Nene. Phút 66, Lequi giúp Celta Vigo vươn lên dẫn 2-1.
Cùng lúc đó, trận đấu giữa Racing và Betis vẫn là 0-0 và nếu kết quả này giữ nguyên, Celta sẽ trụ hạng, nhường chiếc vé xuống hạng 2 cho Betis. Thế nhưng trong 10 phút cuối, hai bàn thắng của tiền đạo người Brazil Edu đã giúp Betis giành thắng lợi chung cuộc 2-0. Với 1 điểm kém Betis, chiến thắng 2-1 của Celta trở nên vô nghĩa. Athletic Bilbao chẳng mấy khó khăn vượt qua Levante 2-0 và như vậy, La Liga đã xác định thêm 2 cái tên Celta và Sociedad phải chơi ở giải hạng dưới mùa tới.
Trong khi đó, với chiến thắng 1-0 trước Sevilla, Villarreal vươn lên vị trí thứ 5 và giành chiếc vé dự Cúp UEFA. Dù bị Recreativo Huelva cầm chân 1-1, Zaragoza cũng giành chiếc vé khác (xếp hạng 6). Với Getafe đã giành chiếc vé dự Cúp UEFA cuối cùng (nhờ lọt vào trận chung kết Cúp Tây Ban Nha), Atletico Madrid đành dự Cúp Intertoto.
Quang Trần