

Là tập tự truyện của nhà văn nổi tiếng thế giới đã đoạt giải Nobel văn học năm 1982, viết trong thời gian ông nằm liệt giường, chống lại căn bệnh ung thư quái ác. Sinh ra và lớn lên trong nghèo khó, phải chạy ăn từng bữa nhưng ông vẫn miệt mài sáng tác và lần lượt cho ra mắt độc giả những tác phẩm văn học đồ sộ như: Ngài đại tá chờ thư, Trăm năm cô đơn, Tình yêu thời thổ tả, Tướng quân giữa mê hồn trận...
Toàn bộ nội dung các tác phẩm của ông đều xoay quanh trục chủ đề: sự cô đơn, được hiểu theo nghĩa mặt trái của sự chia sẻ tình thương yêu giữa con người. Sách được chính Chủ tịch Fidel Castro viết lời giới thiệu.
Tác giả Gabriel Garcia Marquez; Biên dịch Lê Xuân Quỳnh; NXB TPHCM - Cty Văn hóa Trí Việt phát hành; giá 68.000đ/cuốn.
Q.Đ.